Rangnick đã mạnh dạn thay đổi toàn bộ hệ thống của Manchester United khi ngồi ghế nóng tại Old Trafford. Có nhiều ý kiến cho rằng, ông chỉ làm nửa năm, không nhất thiết phải xới tung mọi thứ lên như vậy. Tuy nhiên, quyền thuộc về Rangnick và khi đội bóng có kết quả tệ, ông phải là người chịu trách nhiệm.
Quan điểm của Rangnick rất rõ, ông không tham vọng ở kì chuyển nhượng mùa Đông này vì lực lượng hiện tại của M.U đã đủ. Bằng mọi giá phải cải thiện những con người đang có, phù hợp với triết lý mới. Do đó, sự trục trặc đến là điều đương nhiên khi mọi mảnh ghép đang được lắp ráp lại.
Chuyền không nổi, chạy không xong
Dễ thấy trong trận thua Wolves, khả năng luân chuyển bóng của M.U có vấn đề. Cặp tiền vệ trung tâm Matic - McTominay mất liên lạc với nhau và không có những pha quái chiêu. Trong một số tình huống, cặp đôi của "Quỷ đỏ" còn luống cuống trong việc ra - vào để kèm người. Rõ ràng, khi đụng một đối thủ "xương" hơn Burnley, điểm yếu về khả năng tổ chức của hàng tiền vệ trong tay Rangnick được bộc lộ rõ.
Phía trên, Greenwood và Sancho cũng lộ rõ khả năng chạy chỗ còn hạn chế, dẫn đến việc hay đâm thẳng vào chỗ đông hậu vệ Wolves nhất. Không ít lần, Greenwood buộc phải tìm cơ hội ở những pha sút xa. Tuy nhiên, điều trong mơ ấy đã không đến. Khi thay Rashford và Bruno vào sân, tình hình cũng không được cải thiện là bao.
Trên cùng, Cavani và Ronaldo "mất điện" trong một ngày tuổi tác cho thấy rõ sự chậm chạp của bộ đôi này. Suốt 90 phút, cặp tiền đạo của M.U không có nổi một pha phối hợp ra hồn.
Tệ nhất trong trận này là cặp cánh Shaw và Wan-Bissaka. Những mũi lao xé gió nơi đường biên của "Quỷ đỏ" chỉ biết cắm mặt chạy, đến gần vòng cấm của đối thủ thì hết bài. Bên cạnh đó, chất lượng trong những quả lật vào vòng cấm rất tệ. Có ít nhất 2 lần, Wan-Bissaka chỉ cần nhẹ lực hơn, bóng đã được đặt thẳng vào đầu của Ronaldo. Chỉ tiếc, dù CR7 đã bật cao hết cỡ nhưng vẫn không với nổi.
Hàng thủ không có sự gắn kết
Manchester United chỉ có 2 cơ hội nguy hiểm, đó là pha sút đập xà và cú đá phạt hiểm hóc của Bruno. Còn lại, suốt cả trận, họ chỉ nhìn De Gea bay người cản phá cứu thua. Hàng phòng ngự có hay không có Maguire đều như nhau, vẫn chậm chạp và có tính liên kết kém.
Cặp trung vệ là điểm yếu thấy rõ của M.U nhiều năm trở lại đây. Rangnick khá xui khi ông chưa bao giờ có một cặp chạy ổn định. Khi có người này, vắng người kia vì đủ lý do. Sở dĩ Jones được đá chính (dù chơi rất hay) bởi trong tay Rangnick cũng chẳng còn ai để bắt cặp với Varane. Mỗi người một phách và bàn thua theo kiểu bị sút bồi như vậy là ví dụ điển hình cho việc bọt lót thiếu ăn ý.
Cầm bóng ít thôi và hãy chuyền nhiều lên
Những cầu thủ như Greenwood, Sancho và Rashford trong nhiều năm trở lại đây chưa khi nào được đánh giá cao ở khả năng cầm bóng đột phá. Rangnick phải mạnh tay, yêu cầu 3 ngôi sao này chuyền nhiều hơn nữa. Ronaldo là người có kĩ năng xử lý bóng bậc nhất nhưng rất ít rườm rà.
Greenwood từng được khen cuối mùa trước vì khả năng chơi nhanh, ít chạm nhưng dạo gần đây anh rất cẩu thả và thiếu ý tưởng. Thứ bóng đá của Rangnick chưa khi nào cần một cầu thủ cầm bóng lâu quá 5 giây và buộc các cầu thủ M.U phải thích nghi.
Còn rất nhiều việc để làm trước khi đụng Man City vào ngày 5.3. Nếu còn trượt chân, xem chừng khả năng vào Top 4 của "Quỷ đỏ" sẽ xa vời bởi Arsenal và Tottenham đang quá ổn định.