Fabian Orellana (Eibar)
Tiền vệ 34 tuổi đã có 7 bàn thắng kể từ đầu mùa giải. Dù đã ở độ tuổi xế chiều của sự nghiệp nhưng Orellana vẫn có những pha bứt tốc siêu hạng bên hàng lang cánh phải, tạo được nhiều điểm nhấn trong lối chơi chung của cả đội.
Huấn luyện viên Jose Luis Mendilibar từng đấu tranh rất nhiều với Ban lãnh đạo đội bóng để giữ lão tướng này ở lại. Theo những gì Mendilibar chia sẻ, Orellana như một con chuột chạy trên sân, nếu đối thủ chủ quan, họ sẽ không bao giờ theo kịp tiền vệ kì cựu này.
Joaquin (Real Betis)
Là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất La Liga, tiền vệ kì cựu Joaquin sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng sau. Real Betis chính là nơi cựu tuyển thủ Tây Ban Nha bước những bước đầu tiên trong quá trình chơi chuyên nghiệp. Giờ đây, anh đang bước những bước cuối ở chính đội bóng này.
Tháng 12 năm ngoái, Joaquin đã lập một hat-trick ở tuổi 38 chỉ với 20 phút trên sân. Đó vẫn là một kỉ lục chưa thể bị phá đến lúc này của La Liga.
Sự yêu đời và tếu táo của Joaquin khiến anh trở thành gương mặt thường xuyên trên hệ thống phát thanh của Tây Ban Nha. Đó cũng là lí do tại sao anh trẻ lâu đến vậy.
Lucas Ocampos (Sevilla)
Ocampos là trường hợp lắm tài nhiều tật của Sevilla. Anh đã có 10 bàn thắng từ đầu mùa giải. Đóng góp nổi bật nhất của tiền vệ 25 tuổi là sự sung mãn và không ngại va chạm nơi trung tuyến của Sevilla.
Tháng trước, Ocampos bị phạt vì vi phạm lệnh cách ly xã hội ở Tây Ban Nha. Ngôi sao người Argentina đã tổ chức tiệc thịt nướng với sự góp mặt của 12 người trong khi quy định về tụ tập số đông chỉ là 10 người.
Trở lại La Liga và ghi bàn ngay trong trận thắng Real Betis rạng sáng 12.6, Ocampos hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong giai đoạn còn lại của mùa giải.
Mikel Merino (Real Sociedad)
Real Sociedad hiện đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng, đó là một điều bất ngờ đến lúc này. Góp phần làm nên thành công hiện tại của Sociedad là Merino, tiền vệ 23 tuổi từng đá cho Newcastle.
Ai cũng nhắc đến Martin Odegaard như người chơi hay nhất của Sociedad nhưng ngay sau tiền vệ người Na Uy, luôn có Merino yểm trợ và làm thay nhiệm vụ càn lướt. Sự tiến bộ không ngừng của Merino khiến anh đang có khả năng được gọi vào tuyển Tây Ban Nha.
Marc Cucurella (Getafe)
Cucurella được mệnh danh là "lá phổi" của Getafe. Trước đây, người phát hiện ra tài năng của hậu vệ 21 tuổi là huyền thoại Carles Puyol của Barcelona. Chính Puyol đã đưa Cucurella vào học viện của Barca để chơi ở vai trò hậu vệ trái.
Barca đã bán cho Getafe tài năng của mình với giá 5,3 triệu bản. Đó là cơ hội để sao mai này phát triển, thay vì ngồi dự bị ở sân Nou Camp khi Barca vẫn còn đó Jordi Alba.
Trong điều khoản của Cucurella với Getafe, anh có quyền quay trở lại Barcelona nếu muốn. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ngôi sao trẻ tuổi này.