Sau 3 trận thua liên tục tại Premier League và Champions League, Man United cuối cùng cũng biết mùi chiến thắng tại Turf Moor. 9 điểm sau 6 trận là thành tích khó chấp nhận được với "Quỷ đỏ" nhưng trong bối cảnh khủng hoảng hiện tại, bất cứ điểm số nào cũng đáng quý. Manchester United sẽ còn 3 trận ở Premier League nữa trước khi gặp Manchester City. Do đó, họ buộc phải tích lũy điểm và không được phép sảy chân nữa.
Màn trình diễn trước Burnley được đánh giá không cao về tổng thể nhưng trong số các cầu thủ ra sân của Man United, một số người vẫn được đánh giá tích cực. Người được nhắc đến đầu tiên đương nhiên là đội trưởng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là tác giả của bàn thắng duy nhất trận đấu sau pha bắt volley siêu hạng. Tại Turf Moor, Bruno đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi đá lệch phải, giúp Manchester United chiếm được ưu thế ở khu vực này. Erik ten Hag có thể yên tâm hơn trong các trận đấu sau nếu vẫn xếp Bruno đá tại vị trí đó.
Việc để Jonny Evans đá chính đã khiến Ten Hag vấp phải một số chỉ trích khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Tuy nhiên, ngôi sao kì cựu của "Quỷ đỏ" cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc và kinh nghiệm chỉ huy hàng phòng ngự rất tốt. Anh đã có một lần đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận. Tuy nhiên, Evans vẫn để lại dấu ấn đậm nét với pha chuyền dài vượt tuyến để kiến tạo cho Bruno ghi bàn.
Với thủ thành Andre Onana, anh đang nhận khá nhiều chỉ trích, đặc biệt sau pha "vồ ếch" ở trận đấu giữa tuần trước tại Allianz Arena. Ngôi sao người Cameroon đã lên tiếng nhận trách nhiệm về bản thân và hứa sẽ thi đấu tốt hơn. Chí ít, lời hứa đó đã tạm thời được người hâm mộ chấp nhận trong trận đấu với Burnley. Onana chơi ổn định, ra vào hợp lý và đặc biệt có pha cứu thua trước tình huống dứt điểm hiểm hóc của Zeki Amdouni. Nếu pha đó Onana không cứu thành công, chưa biết liệu M.U có mang nổi 3 điểm ra về hay không.
Trái ngược với màn trình diễn của Bruno và Evans, Marcus Rashford tiếp tục để lại sự thất vọng khi tịt ngòi trước khung thành Burnley. Từ đầu mùa đến giờ, tiền đạo người Anh mới ghi được 1 bàn và rất khó để tái lập thành tích 30 bàn ở mùa trước nếu phong độ vẫn kém như hiện tại. Được xếp ở vị trí cánh trái hay cánh phải, Rashford vẫn đều bế tắc. Có lẽ, "Tiến sĩ" cần có một quãng nghỉ để lấy lại phong độ, tránh trạng thái càng đá càng tối.
Với Scott McTominay, cánh cửa rời Old Trafford đang ngày một rộng mở hơn. Dù phong độ ở tuyển Scotland rất ấn tượng nhưng tiền vệ này không cho thấy điều tương tự tại câu lạc bộ. Một khi Sofyan Amrabat và Mason Mount đạt trạng thái thể lực tốt nhất, vị trí của McTominay trong đội hình Man United chắc chắn không còn.