Luật đá phạt mới (trận Liverpool 4-1 Norwich, Tottenham 3-1 Aston Villa)
Phút 84 trong trận mở màn mùa giải, Liverpool được thực hiện pha đá phạt trước vòng cấm đội khách. Thay vì đứng chen vào hàng rào đối thủ như thường lệ, các cầu thủ tham gia tấn công của The Kop phải xếp thành một hàng rào mới, đứng trước hệ thống phòng ngự của đối phương.
Cự ly của hàng rào mới này phải cách ít nhất 1m so với hàng rào của đội đang chịu quả đá phạt. Nếu đội được đá phạt không tuân thủ, họ buộc phải trao lại quyền đá phạt cho đối thủ ở chính điểm phạm lỗi trước đó.
Đây là điều luật mới và HLV Klopp đã lách luật để đem lại lợi thế cho đội bóng. Trên thực tế, luật mới chỉ yêu cầu 2 điều: không được chen vào hàng rào của đối phương và nếu có đứng cũng phải cách xa ít nhất 1m.
Do đó, Klopp đã yêu cầu Wijinaldum, Firmino và Fabinho tạo thành một hàng rào mini để chắn tầm nhìn của thủ thành Tim Krul. Sau khi Alex-Arnold đá, bộ ba này đã tản ra để tạo bất ngờ.
Ở trận đấu sau đó 1 ngày, Tottenham cũng thực hiện điều tương tự trước Aston Villa với pha đá phạt của Eriksen.
Cựu trọng tài Chris Foy chia sẻ, đây là điều hoàn toàn hợp lệ và các đội có thể tận dụng để đem lại lợi thế.
Điều mới về cách nhận bóng trong vòng cấm (trận West Ham 0-5 Manchester City)
Trước đây, khi bóng được thủ môn bắt đầu phát lên ở trong khu cấm địa trước cầu môn (khu vực 5m50), các cầu thủ đối phương có thể tự do chọn vị trí. Nhưng hiện tại, điều này không đúng luật nữa.
Rất nhiều đội giờ đây ưa thích các đường bóng ngăn ngay từ điểm xuất phát bên sân nhà nên BTC đã sửa đổi luật phát bóng. Theo đó, khi bóng chưa rời khỏi chân thủ môn từ vạch 5m50, không cầu thủ nào của đối phương được phép đặt chân vào trong vòng cấm địa (16m50).
Với một người thông minh như Pep Guardiola, ông đã tận dụng tối đa luật mới này để sáng tạo ra nhiều chiêu mới. 80% những pha dứt điểm của The Citizens trong trận gặp West Ham đều xuất phát từ Ederson.
Với một đội kiểm soát bóng chặt như Man City, việc họ có sự thuận lợi ngay từ điểm xuất phát của đường bóng sẽ khiến đối phương gặp khó. Từng chút một, Pep đang cho thấy ông là HLV giỏi như thế nào.
Luật thay người: Cầu thủ phải ra khỏi sân ở vạch đường biên gần nhất (trận Manchester United 4-0 Chelsea)
Để tiết kiệm tối đa thời gian thực của trận đấu, việc thay người cũng được cải tiến.
Phút 74 trong trận Super Sunday của vòng 1, khi HLV Solskjaer thay Pereira bằng James, tiền vệ của M.U đã thực hiện đúng luật mới. Anh không chạy ra điểm trọng tài biên đứng giơ biển thay người như thường lệ mà chạy ra đường biên dọc.
Ngay khi Pereira ra khỏi phạm vi sân đấu, James chạy vào sân và thực hiện xong công đoạn thay người.
Điều này cũng được áp dụng trong trận Tottenham gặp Villa nhưng ngặt một nỗi Lamela bên phía Spurs lại không nhớ. Khi anh bị thay bởi N'koudou, tiền vệ người Argentina vẫn chạy lại khu vực kĩ thuật như mọi khi và ăn ngay thẻ vàng.
Đây là "tấm gương" đầu tiên nhắc các cầu thủ còn lại của giải đấu phải ghi nhớ luật mới này.
Bóng chạm tay: Sẽ xem xét nếu bóng chạm vào phần cánh tay (trận Leicester City 0-0 Wolverhampton)
Các cầu thủ thường có xu hướng cố gắng tăng diện tích tiếp xúc cơ thể để hòng chạm được vào bóng (giơ rộng tay, chân hoặc lao đầu). Trong các pha tranh chấp trên không, điều này càng xuất hiện nhiều hơn.
Khi Boly của Wolves để tay chạm bóng trong vòng cấm trong một tình huống nhảy vào tranh chấp, thông thường, anh sẽ bị thổi phạt đền khi điểm tiếp xúc ở cánh tay. Tuy nhiên với luật mới, giờ đây trọng tài có thể dùng VAR để xét xem tình huống đó, Boly để tay chạm bóng vì lý do gì.
Wolves không bị thổi 11m do trọng tài nhận định, đó là tình huống trung vệ của "Bầy sói" dang rộng tay để ngăn cản Dendoncker chứ không phải dùng tay để cố tình phá bóng.
Do đó, Wolves không bị lĩnh quả penalty và bản thân Boly cũng không phải nhận thẻ.