West Ham đang bị... "búa rơi vào đầu"
Được mệnh danh là "Búa tạ" nhưng tình cảnh của Moyes cùng các học trò lúc này chẳng khác nào bị búa rơi vào đầu. Trận thua Liverpool và Man City không có gì bất ngờ nhưng trận thua Wolves và màn chia điểm với Brighton trên sân nhà là điều khó chấp nhận được nếu so với tham vọng của The Hammers.
Cách chơi của West Ham như con dao hai lưỡi, chỉ tiếc họ lại cầm vào phần lưỡi dao. West Ham trước mọi đối thủ đều cố gắng ghi bàn trước, sau đó "đổ bê tông" và giành 3 điểm. Nó đã đem lại cho thầy trò Moyes rất nhiều điểm số cùng vị trí trong Top 4 nhưng cũng báo hại chính đội bóng này như bàn thua phải nhận trước Brighton ở phút 89.
Trên thực tế, Moyes muốn chơi kiểu khác cũng khó bởi các nhân tố trong tay ông không đáp ứng được tiêu chí nào khác ngoài việc đá đơn giản, dùng thể lực và không chiến. Một khi đã bị bắt bài, cách chơi này rất nguy hiểm vì nó không có độ biến hóa, dễ bị khai thác.
Moyes buộc phải thay đổi khi tiếp đội đầu bảng Chelsea và trận đấu của The Blues trước M.U ở vòng 13 có thể để lại rất nhiều gợi ý. Mùa này, West Ham đã mất một cầu thủ có tốc độ tốt là Lingard để phục vụ mặt trận phản công nên chiến lược gia người Scotland cần xoay lại đội hình, có thể đá với một cặp đôi như Manchester United.
Sân nhà là điểm tựa nhưng nó không đủ lớn để West Ham dựa vào trước đội đầu bảng Chelsea. Nếu sau vòng 15, The Hammers trượt khỏi Top 4, họ nên tự trách chính mình.
Chelsea có điểm yếu
Trận hòa trước Manchester United đã để lộ rất nhiều yếu điểm của The Blues. Một khi hàng phòng ngự không chịu sức ép liên tục, sự mất tập trung rất dễ xảy ra.
Tình huống Jorginho bất cẩn, Sancho đã trừng phạt khung thành của Mendy. Sau đó không lâu, chính thủ thành tài năng của The Blues trong một trận đấu nhàn rỗi đã tự chuyền vào chân Fred trong một phút bất cẩn. Nếu Fred tinh tế hơn hoặc chuyền cho đồng đội, M.U đã giành 3 điểm ngay tại Stamford Bridge.
Đội hình Chelsea là một khối thống nhất, có sức mạnh ở mức bậc nhất Châu Âu lúc này và phải đến trận gặp M.U, nó mới phơi bày một vài điểm yếu. Tuchel nhận ra điều đó và cần sửa chữa ngay khi West Ham chắc chắn sẽ đá phòng ngự - phản công.
Cự ly hàng phòng ngự trong trận hòa M.U không thật sự tốt ở một vài thời điểm. Bàn thua chỉ ra nếu một mắt xích mắc lỗi, Chelsea không có phương án bọc lót. Trận đấu tối nay trên sân Olympic, The Blues vẫn tấn công nhưng sẽ cẩn trọng hơn và có thể ở một vài tình huống cố định, một trong các trung vệ sẽ ở lại phần sân nhà.
Trận đấu giữa West Ham và Chelsea sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 4.12 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.