Man United không được thua nữa
Sức nóng là điều đang được cảm nhận rõ nhất lúc này ở sân Old Trafford. M.U đã không thắng trong 3 trận gần nhất ở Premier League và trên hết, sự thất vọng về các ngôi sao, huấn luyện viên và phong cách chơi đang là điều cổ động viên "Quỷ đỏ" thể hiện rất nhiều, trên mọi diễn đàn.
Thua mất mặt trước Young Boys và suýt chút nữa mất điểm trước Villarreal, M.U biến bảng F Champions League từ chỗ dễ đoán đến vô cùng khó lường. Vị trí của 4 đội hoàn toàn có thể bị hoán đổi chỉ sau 1 đêm và M.U không muốn đêm nay trở thành ác mộng.
Không biết do vô tình hay cố ý, Man United có lịch thi đấu quá tốt ở chặng khởi đầu của cả Premier League lẫn Champions League. 2/3 trận ở lượt đi cúp Châu Âu, "Quỷ đỏ" đều được đá sân nhà. Trận còn lại đá sân khách là đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng - Young Boys. Thế nhưng, bằng một cách "thần kì" nào đó, Ole Solskjaer và các học trò vẫn để lại thất vọng.
Hàng năm, chặng tourmalet sẽ là "cối xay" đợi sẵn các huấn luyện viên. Chỉ cần không thành công trước Giáng Sinh, mọi đội bóng coi như vứt đi cả mùa giải. Manchester United hiểu điều này và mỗi trận đã qua từ giờ cho đến hết tháng 11 sẽ có tính chất như chung kết.
Atalanta đang đợi tấm vé vòng 1/8
Bị đánh giá thấp hơn Villarreal lẫn M.U nhưng lúc này, đại diện Serie A lại là đội tạm xếp nhất bảng. Atalanta trong 3 năm trở lại đây là đội không thể coi thường ở Champions League bởi lối đá bùng nổ, sẵn sàng đè bẹp mọi đối thủ và có phần "điếc không sợ súng".
Sân khách hay sân nhà không quan trọng bởi với đoàn quân của Gasperini, họ sẽ không thay đổi lối chơi. Không lâu sau thất bại 2-3 trước Milan ở Serie A, Atalanta đã kịp có màn khởi động thắng 4-1 trước Empoli trước chuyến hành quân đến sân của Manchester United.
Amad Diallo - cựu cầu thủ của Atalanta, giờ là người của M.U đã cảnh báo "Quỷ đỏ" về đôi cánh của đội bóng Italia. Theo Amad, Gosen và Malonovskiy đều là những cầu thủ chơi tốc độ, nguy hiểm với mọi hàng phòng ngự. Trùng hợp thay, điểm yếu của M.U hiện cũng là đôi cánh, đặc biệt là cánh phải khi cả Dalot và Wan-Bissaka đều tệ. Chưa kể đến những lỗ hổng hàng tiền vệ và trung vệ của đối thủ có thể giúp đội bóng Italia xuyên phá bất cứ lúc nào với cách chơi tốc độ như lúc này.
Atalanta sẽ tấn công tại Old Trafford dù có thể không dồn dập như mọi khi. Chứng kiến cảnh đội nào cũng có thể ra về với điểm trong tay khi đến đây, cớ gì Gasperini không dám chơi "xanh chín"?
Trận đấu giữa Manchester United và Atalanta sẽ diễn ra vào 2h00 ngày 21.10 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên Truyền hình FPT.