West Ham có thực lực
Qua rồi cái thời "Những chiếc búa" chỉ đóng vai kẻ phá đám các đại gia. Mùa này, đội bóng thành London đã tranh thủ sự đi xuống của những cái tên cùng thành phố như Arsenal, Tottenham hay Crystal Palace để vươn lên. Lúc này, thầy trò David Moyes đã lộ rõ tham vọng được đá Champions League mùa tới.
Điểm lợi của West Ham ở chỗ họ chỉ có Premier League để dốc sức. Do đó, Declan Rice và các đồng đội coi mỗi cuối tuần là nơi họ thể hiện hết những phẩm chất của mình. Các đội bóng lớn khác có nhiều tiêu chí để đánh giá thành công, thất bại cho mùa giải này. Với West Ham, nếu thắng được Man City tối nay, họ coi như đã có một mùa bóng mãn nhãn.
Dù không phải ngôi sao lớn, nhưng không thể phủ nhận làn gió mới mang tên Jesse Lingard đang để lại nhiều ấn tượng tại sân Olympic. Cựu sao Manchester United đem lại nhiều kinh nghiệm cho các đồng đội trẻ. Bên cạnh đó, sự ăn ý với ông thầy cũ David Moyes giúp Lingard chơi hay như năm 2018.

Không loại trừ khả năng West Ham sẽ đá tấn công tại Etihad như cách họ vẫn làm từ đầu mùa đến giờ. Nếu co cụm phòng ngự trước Man City, sớm muộn cũng nhận thất bại, thầy trò David Moyes sẽ đánh liều.
Man City trước sức ép tự làm mới bản thân
The Citizens đang là đội có phong độ tốt nhất Châu Âu lúc này với chuỗi 19 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đá với đối thủ nào hay sơ đồ gi hoặc có những ai, Man City đều để lại sự thuyết phục.
Tuy nhiên, đứng trên đỉnh cao quá lâu cũng có điểm bất lợi với Pep và các học trò. Những mùa giải gần đây, Man City năm nào cũng được đánh giá mạnh nhưng luôn gặp thất bại vào những lúc khó lường nhất, điển hình là các trận thua tại Champions League. Mạnh đến mấy, nếu không thay đổi, sớm muộn cũng bị bắt bài.
Trận thắng Gladbach mới nhất tại Champions League vẫn không có gì lạ bởi Man City vẫn giành được kết quả có lợi. Tuy nhiên, những lần bỏ lỡ của các học trò như Raheem Sterling hay Gabriel Jesus đã khiến Pep thật sự nổi đóa trên sân. Chuyện các tiền đạo bỏ lỡ cơ hội ghi bàn là chuyện thường nhưng có lẽ Pep đã cảm nhận được bên cạnh thành công hiện tại, đâu đó vẫn có những dấu hiệu của sự thất bại sẽ đến bất ngờ.

Pep là người luôn theo đuổi sự hoàn hảo, nếu đối thủ không phải Gladbach mà là Bayern Munich, liệu những pha bỏ lỡ như vậy sẽ phải trả giá ra sao? Hay thậm chí đối thủ tối nay chỉ là West Ham, liệu sự bất ngờ ấy có đến ngay tại Etihad và là tiền lệ xấu để mở ra một giai đoạn u tối trong mùa này?

Trận đấu giữa Manchester City và West Ham diễn ra vào 19h30 ngày 27.2 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.