Inter gặp khó, Conte phải tự cứu lấy mình
"Inter coi trận đấu với Real Madrid là trận chung kết. Chúng tôi biết lịch sử đội bóng và thực trạng những năm gần đây, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài giành một kết quả tốt. Inter có lý do để tin tưởng, chúng tôi đã chứng minh bản thân đủ sức thắng mọi trận đấu, nếu biết cách tập trung", Inter chia sẻ trước cuộc tiếp đón Real ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League.
Hiện tại, Inter đang xếp cuối bảng B, với chỉ 2 điểm sau 3 vòng đấu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa "nửa xanh thành Milan" và đội nhì bảng Shakhtar Donetsk chỉ là 2 điểm. Thầy trò Conte sẽ được thi đấu 2 trận sân nhà ở lượt về, đó sẽ là lợi thế không thể bỏ qua. Vấn đề chỉ nằm ở phong độ bất ổn của Nerazzurri.
"Năm ngoái, Inter đã khởi đầu mạnh mẽ. Nhưng năm nay, mọi thứ khó khăn hơn do các đối thủ đều tăng cường sức mạnh. Chúng tôi cần kiên nhẫn hơn nếu muốn gặt hái kết quả tốt", những lời chia sẻ của Conte có lẽ là biện pháp lên tinh thần tốt nhất cho các cầu thủ. Dù tại Serie A hay Champions League, Nerazzurri đều không thi đấu đúng như kỳ vọng.
Huấn luyện viên Conte gặp rất nhiều áp lực, kể từ sau vụ tranh đấu cuối mùa trước. Thành tích thi đấu không tốt khiến nguy cơ sa thải của vị chiến lược gia người Italia ngày càng cao. Trước những câu hỏi về tình hình lực lượng của đối phương, Conte chỉ biết cười bởi chính ông cũng đang thiếu quân.
"Tôi không nghĩ Real có thể rơi nước mắt vì những tổn thất lực lượng. Đội hình của họ có chiều sâu và nhiều cầu thủ giỏi. Việc nhiều tờ báo lải nhải về những tổn thất của Real khiến tôi không nhịn được cười", Conte nhấn mạnh.
Những chấn thương của Kolarov, Brozovic, Padelli, Sensi và Matias Vecino khiến ông thầy 51 tuổi khó xoay sở. Dù cần 3 điểm nhưng Inter cũng không thể dồn sức tấn công bởi, Conte cho rằng sự mất cân bằng sẽ tạo điều kiện cho Real ghi bàn.
Real Madrid "thủng" cả công lẫn thủ
Real cũng không khá hơn Inter là bao. Dù được đánh giá cao nhất bảng B nhưng Los Blancos từng đứng cuối bảng sau 2 lượt trận đầu tiên. Phải nhờ đến trận thắng trước chính Inter tại lượt đi, nhà đương kim vô địch La Liga mới vươn lên 1 hạng.
Hành quân đến đất Italia, Zidane đang đối mặt với nhiều nỗi lo về tình hình lực lượng. Luka Jovic, Karim Benzema, Sergio Ramos, Federico Valverde, Alvaro Odriozola và Eder Militao đều gặp chấn thương hoặc không có thể trạng tốt nhất. Conte có thể đã nhận định đúng, Real không vì thế mà không còn quân đấu. Tuy nhiên, suy giảm sức mạnh là điều khó tránh khỏi.
Danh sách "bệnh binh" đều là trụ cột ở những vị trí xung yếu. Jovic và Benzema là những lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung phong cắm, Ramos và Militao là 2 trong 3 trung vệ tốt nhất của đội. Còn với Federico Valverde, Alvaro Odriozola, họ không đá chính thì cũng là những lựa chọn hàng đầu trên ghế dự bị.
Zidane không muốn nhắc nhiều về tình hình chấn thương của đội, vốn là đề tài quen thuộc suốt 2 tháng qua. Tuy thiếu quân nhưng ông cũng quyết gạt đi những cầu thủ không trong kế hoạch. Isco là một trong số đó, anh bị Zidane lảng tránh trong cả những câu trả lời họp báo và có lẽ sắp bật bãi. Khó khăn chất chồng, Real có lẽ sẽ đá bằng... niềm tin.
Trận đấu giữa Inter và Real sẽ diễn ra vào lúc 03h00 rạng sáng 26.11 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.