Liverpool đã tỉnh sau "cú đấm" mang tên Leeds United
Đội đương kim vô địch suýt chút nữa không thể giành trọn 3 điểm trước tân binh Leeds trên sân nhà Anfied ở vòng 1 vào tuần trước. Hàng công của The Kop chơi tạm ổn trong khi hàng thủ với đầu tàu Virgil van Dijk mắc nhiều lỗi sơ đẳng.
Liverpool không có nhiều thời gian và các trận giao hữu để khởi động trước mùa giải nên sự trật nhịp khi gặp một đội tân binh hào hứng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là 3 điểm nhờ cú hat-trick của Mohamed Salah. Nhưng gáo nước lạnh của Leeds là vừa đủ để The Kop thức tỉnh chứ chưa đến mức ướt người.
Nhận thấy không ổn sau trận mở màn, chỉ trong 1 tuần, Liverpool đã chốt xong nốt 2 mục tiêu còn lại của kì chuyển nhượng mùa Hè, đó là Thiago Alcantara từ Bayern Munich và Diogo Jota từ Wolves.
The Kop muốn cải tổ thêm sức mạnh tuyến giữa và hàng công bởi theo Jurgen Klopp, đội bóng của ông vẫn có hệ thống phòng ngự tốt. Chỉ cần tập trung, những kịch bản như ở trận gặp Leeds sẽ không lặp lại.
Nhiều khả năng, Thiago sẽ được tung vào sân trong cuộc đối đầu với Chelsea. Trước một đối thủ đá nhanh, mạnh nhờ sức trẻ của các tân binh, một nhạc trưởng đúng nghĩa như Thiago sẽ là quân bài tẩy để giúp "Lữ đoàn đỏ" cầm được nhịp ngay trên sân khách.
Chelsea muốn hàng công phải chịu sức ép làm bàn
Ở trận thắng 3-1 trước Brighton tuần vừa rồi, Chelsea tung cả Timo Werner lẫn Kai Havertz vào sân nhưng bộ đôi này không ghi được bàn nào. Những người lập công cho The Blues lại là tiền vệ và hậu vệ. Đây là điều không ổn với Frank Lampard bởi khi các học trò của ông giáp mặt với Liverpool, những cơ hội như vậy sẽ càng ít đi.
Chelsea được dự đoán sẽ chơi tất tay trận này chứ không tính toán để bảo toàn lực lượng. The Blues hiểu rằng, cần phải quyết liệt ngay từ giai đoạn đầu trong bối cảnh giải đấu ngày càng khắc nghiệt. Mùa trước, họ suýt chút nữa trượt Top 4. Do đó, mỗi trận đấu giờ đây đều phải được chắt chiu.
Nếu thắng Liverpool, điều đó không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số, nó còn là lời khẳng định công cuộc phát triển và đầu tư của Chelsea đang đi đúng hướng. Họ đã thu về 6 tân binh trong hơn 1 tháng vừa qua, trẻ có, già có. Sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm đang là điều cảm nhận rõ nhất ở đội hình The Blues lúc này.
Lampard đã được ông chủ Roman Abramovich "trao ấn", giờ là lúc chuyện tự quyết được chuyển hóa thành kết quả.
5 trận gần nhất gặp Liverpool, Chelsea chỉ thắng 1 và thua 4. Do đó, hơn lúc nào hết, The Blues cần gỡ lại thể hiện ngay đêm nay.
Trận đấu giữa Chelsea và Liverpool sẽ diễn ra vào lúc 23h30 ngày 20.9 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên truyền hình K+.