Tuchel bao giờ mới hết đau đầu về hàng công?
Chelsea hiện có 7 người có thể đá được tiền đạo là Werner, Giroud, Abraham, Hudson-Odoi, Havertz, Ziyech và Pulisic. Tuy nhiên, cả 7 ngôi sao này đều không đáp ứng được kì vọng. Không thể tin nổi khi đã đầu tư hàng trăm triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng để mua tiền đạo nhưng cuối cùng, Chelsea phải sống dựa vào hơi thở của hàng tiền vệ, đặc biệt là ngòi nổ Mount.
6 trận gần nhất Chelsea ghi được vỏn vẹn 5 bàn và chỉ có 1 bàn duy nhất được lập bởi hàng tiền đạo. Tình huống "ngả bàn đèn" của Giroud trong trận lượt đi với Atletico không phải lúc nào cũng xuất hiện và nó là hồi chuông báo động cho Tuchel. Tuy nhiên, đã gần 2 tháng kể từ ngày tiếp quản đội bóng, ông thầy người Đức đã thử mọi cách nhưng vẫn không có tác dụng.
Trận hòa 0-0 gần nhất trước Leeds ở Premier League chỉ ra điểm yếu nhất của Chelsea, đó là Mount. Một khi tiền vệ người Anh bị bóp nghẹt, The Blues coi như mất hết tính sáng tạo và đột biến. Leeds làm được, Atletico cũng có thể làm được và cũng khổ cho Tuchel, ông không còn ai có thể thay được Mount một khi cậu học trò bị đối phương "bỏ túi".
Không ghi được bàn sẽ nhận kết quả từ hòa đến thua. Với tình trạng này, Chelsea liệu có đưa trận đấu vào thế ru ngủ để cầm chân Atletico trong một trận cầu không bàn thắng? Cách này khả dĩ nhưng là con dao hai lưỡi, Tuchel nên cẩn trọng.
Atletico cũng không khá hơn
Khác Chelsea, hàng công của đội khách vẫn giữ được mạch làm bàn với đầu tàu Suarez. Tuy nhiên, phong độ của đội khách quá bất ổn. Họ có thể đá hay trước Real Madrid nhưng cũng cực dở trước Getafe. Trận hòa không bàn thắng trước Getafe dù được chơi hơn người là cách khởi đầu không ai mong muốn trước trận đại chiến với Chelsea vào đêm nay.
Atletico đang ở giai đoạn nhạy cảm, có thể đánh mất cả mùa giải chỉ trong tháng 3 và tháng 4. Từ thế "cắt đuôi" Real Madrid và Barcelona, La Liga giờ đây không còn nằm chắc trong tay Simeone và các học trò nữa. Chưa kể nếu bị loại khỏi Champions League, viễn cảnh về một mùa giải trắng tay sẽ hiện hữu khi ở Cúp Nhà Vua, đội bóng thủ đô Madrid cũng đã rời cuộc chơi.
Atletico phải dâng cao và ghi bàn vào lưới Chelsea mới mong tìm được tấm vé vào tứ kết. Hàng công được đánh giá cao hơn của đội khách sẽ đối diện với hàng thủ cứng bậc nhất tại Premier League. Trận đấu có thể bị đưa vào thế nhàm chán và chỉ cần 1-2 tình huống để định đoạt tất cả.
Trận đấu giữa Chelsea và Atletico Madrid sẽ diễn ra vào 3h ngày 18.3 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.