Solskjaer đã bị dồn vào thế chân tường
Trận thua Arsenal vòng trước và màn ngã ngựa trước Istanbul BB ở Champions League đẩy Ole Solskjaer đến sát cánh cửa rời sân Old Trafford. Từ đầu mùa đến giờ, hình ảnh David Moyes lại tái hiện trong tâm trí những người hâm mộ M.U bởi thành tích 7 điểm sau 6 trận khởi đầu đã lặp lại. Với số điểm như này, mục tiêu của "Quỷ đỏ" ở Premier League sẽ là gì? Câu trả lời chỉ còn là những sự thất vọng.
Solskjaer muốn đội bóng chơi thứ bóng đá đẳng cấp xứng với danh tiếng nhưng thật tiếc, ông chưa đủ trình độ để làm được điều này. Nếu đá với những đội mạnh hơn như PSG hay Leipzig, M.U của Solskjaer là đội chịu trận, chờ phản công để ăn bàn. Nhưng đến khi gặp đội yếu như Istanbul BB, được chơi áp đặt nhưng "Quỷ đỏ" lại không biết phải làm như thế nào.
Một đội bóng không thể chơi theo cách áp đặt đối thủ, nói cách khác là không có trường phái, không có bài vở, hình ảnh đó nếu xuất hiện ở Manchester United sẽ là nỗi xấu hổ rất lớn. Solsa đã làm tốt công việc ổn định phòng thay đồ và xoa dịu những cái tôi lớn. Đã đến lúc ông ra đi trong êm đẹp.
Nếu tiếp tục thua Everton, có thể vị trí thứ 15 hiện tại cũng không giữ được. Người hâm mộ "Quỷ đỏ" sẽ chịu đựng ra sao khi đội bóng từng lọt vào nhóm đá Champions League mùa trước lại thất bại thảm hại đến vậy?
Bên ngoài kia còn rất nhiều chiến lược gia tài năng. Từ những người "mát tay" như Pochettino hay một nhà vô địch kiểu Allegri, ai cũng có thể và sẵn sàng thay thế ngay lập tức Solskjaer. Có thể ở trận cầu đinh tối thứ Bảy, chính Ancelotti sẽ là người đẩy Solsa ra khỏi sân Old Trafford.
Everton đang khát điểm
Toàn thắng 4 trận từ đầu mùa nhưng chỉ giành được 1 điểm trong 3 trận gần nhất, The Toffees đang rất nỗ lực để đưa đội bóng trở lại nhóm đầu. Lần này trên sân nhà Goodison Park, ngôi sao James Rodriguez được dự đoán sẽ trở lại. Anh chính là linh hồn của Everton trong giai đoạn đầu mùa giải. Có James, Everton sẽ rất đáng sợ.
Ancelotti đã xong quãng thời gian khởi động cuối mùa vừa rồi khi nhận lại Everton từ tay Marco Silva, ông thầy người Italia đang chịu ít nhiều sức ép từ giới chủ đội bóng khi phải giành thứ hạng cao sau những lần đầu tư không tiếc tiền. Một trận thua nữa thôi, tình trạng của Ancelotti cũng gần nguy hiểm như mức mà Solskjaer đang chịu. Trên sân nhà, The Toffees sẽ không để mất điểm.
Trong một trận cầu cả 2 không còn đường lùi, người hâm mộ hứa hẹn sẽ được chứng kiến màn so tài nảy lửa. Nếu đá theo phong cách ru ngủ như những trận vừa qua, cả Man United và Everton sẽ tự kéo nhau lùi sâu thêm nữa.
Trận đấu giữa Everton và Manchester Untied sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 7.11 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên K+.