Argentina lại chờ vào Leo Messi
Khi siêu sao 35 tuổi thực hiện pha kiến tạo để Monila ghi bàn mở tỉ số trong trận đấu với Hà Lan, các bình luận viên của Sky Sports, beIN Sports,... đều thốt lên, đó không phải đường chuyền của một cầu thủ bình thường, hoặc họ khen Messi có thể nhìn xuyên thấu hàng thủ đối phương, có cảm giác bóng như một người nhìn từ trên xuống để thấy rõ tất cả,...
Messi vẫn luôn xuất chúng như thế và một lần nữa, Albiceleste và cả dân tộc Argentina lại trông chờ vào anh ở trận bán kết này. Không chỉ đóng vai một người biết kiến tạo, ghi bàn, M10 còn là nhân tố thúc đẩy tinh thần của cả tập thể. Cú sút penalty ở phút 73 thành bàn và pha luân lưu ngạo nghễ của anh khiến các đồng đội như được tiếp thêm sức mạnh để vượt ngưỡng.
Về mặt chiến thuật, Scaloni đang xây dựng đội hình lấy Messi làm trung tâm nhưng El Pulga không hẳn là điểm đến của mọi tình huống bóng. Trước tứ kết, Messi được thống kê là cầu thủ đi bộ nhiều nhất giải và thường xuyên chỉ loanh quanh trước khu vực vòng cấm đối phương.
Scaloni muốn tập trung hỏa lực ở đôi cánh để phân tán sự chú ý. Qua đó, Messi sẽ rảnh chân hơn để băng lên từ tuyến 2 hoặc chính anh là người đón lõng ở phía trong để thực hiện một pha dứt điểm siêu hạng. Bàn thắng vào lưới Ba Lan hay Mexico đã là điều quá quen thuộc với Messi và hứa hẹn sẽ còn thêm những lần như thế nữa trong 2 trận đấu cuối cùng của Albiceleste.
Argentina sẽ trông chờ vào Messi theo nhiều cách như thế. Sẽ không có đội nào nghĩ được cách để bắt chết M10 bởi thực tế đã chứng minh điều đó. Messi đang đi trên con đường của cố huyền thoại Maradona năm 1986 để hiện thực hóa giấc mơ vàng gần 40 năm.
Luka Modric sẽ bền bỉ để đứng vững đến 120 phút?
Trong trận đấu với Nhật Bản, Modric chỉ đá được đến phút 99 là hết sức và bị thay ra. Tuy nhiên, sang đến trận gặp Brazil, anh đã chơi trọn đến lượt luân lưu. Cú sút của Modric ở loạt đấu súng này cũng hệt cách Messi đã làm cho Argentina: lạnh lùng và tạo bản lề tốt cho các đồng đội giành chiến thắng.
Chiến thuật của thuyền trưởng Zlatko Dalic luôn giữ tôn chỉ: bóng phải đến chân Modric trong mọi tình huống, từ giữ nhịp, phân phối, điều tiết cho tới tấn công. Một mình tiền vệ của Real Madrid phải làm tất cả. Không ngoa khi nói, Croatia nếu không có Modric chỉ là một đội hạng trung, không ngôi sao và không bài vở ra hồn.
Nói vậy để thấy, một lần nữa Modric lại gánh trên vai trọng trách của người lĩnh xướng cả đội tuyển. Để kèm Modric cũng khó tương tự kèm Messi khi nhạc trưởng 37 tuổi luôn chơi ở phạm vi rộng và có độ bao quát tốt. Khi Modric ở sát vòng cấm để bảo vệ khung thành, lúc lại ở vị trí có thể đe dọa thủ môn đối phương chỉ bằng một pha vẩy má. Argentina có Messi để trông chờ, Croatia cũng có Modric với vai trò tương tự.
Trận đấu giữa Argentina và Croatia sẽ diễn ra vào 2h ngày 14.12 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên VTV.