Sau hai lượt trận đầu tiên, Les Bleus dễ dàng giành 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt đấu. Họ lần lượt giành chiến thắng 4-1 vs 4-0 trước 2 đội tuyển Iceland và Moldova, qua đó dẫn đầu bảng đấu này.
Còn Thổ Nhĩ Kỳ cũng có được 6 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. 2 trận thắng của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ là những trận đấu trước các đội tuyển Albania vs Moldova. Mặc dù có cùng 6 điểm như Pháp nhưng đội bóng do HLV Senol Gunes dẫn dắt xếp sau vì kém chỉ số phụ.
Vì thế, cuộc đấu ở Konya là màn quyết đấu để giành lấy ngôi đầu. Les Bleus với dàn cầu thủ chất lượng được đánh giá cao hơn, song với phong độ khá tốt cùng lợi thế sân nhà Thổ Nhĩ Kỳ đang hy vọng có thể giành ít nhất 1 điểm trước nhà ĐKVĐ World Cup.
HLV Deschamps tung ra một đội hình rất mạnh, với đầy đủ các hảo thủ trải đều khắp tuyến, đặc biệt là hệ thống tấn công với Mbappe - Griezmann - Giroud cùng sự hỗ trợ của Pogba ở phía sau.
Tuy nhiên, đây không phải ngày các siêu sao tuyển Pháp lên tiếng. Phút 30, bất ngờ đầu tiên xảy ra khi Kaan Ayhan - cầu thủ đang thi đấu tại Đức, mở tỉ số cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau khi nhận bàn thua, khả năng tấn công của ĐT Pháp không có sự cải thiện. Bộ ba Giroud, Mbappe và Griezmann không tìm được sự liên kết. Không những vậy, họ còn suýt phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 38, Yılmaz có tình huống đi bóng và dứt điểm hiểm hóc nhưng rất may cho đội khách là bóng đi chệch cột dọc của Lloris trong gang tấc.
Chỉ 1 phút ngay sau tình huống bỏ lỡ của Yılmaz, Thổ Nhĩ Kỳ đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ pha mất bóng ngay trước vòng cấm của Pogba, Tokoz có tình huống chuyền bóng thuận lợi để Cengiz Under dứt điểm chéo góc đánh bại Lloris.
Hàng thủ Pháp đang thi đấu như mơ ngủ. Phút 44, họ suýt phải nhận thêm 1 bàn thua. Từ quả đá phạt góc, không ai theo kèm Demiral, cầu thủ mang áo số 16 thoải mái thực hiện phá đánh đầu ở cự ly gần, nhưng bóng khẽ chạm cột dọc đội khách bay ra ngoài.
Hiệp 2, HLV Deschamps đã có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Lucas Digne và Matuidi rời sân nhường vị trí do Ferland Mendy và Coman, đây là những sự thay đổi cần thiết nhằm giúp hàng công của Pháp chơi tốt hơn trong hiệp thi đấu thứ 2. Với quyết tâm rất cao, Pháp đã dồn lên mạnh mẽ. Phút 50, Giroud và sau đó là Griezmann có cơ hội dứt điểm nhưng không thể đánh bại hàng thủ đội chủ nhà.
Mải mê tấn công, suýt chút nữa Pháp phải nhận thêm bàn thua. Phút 55, từ pha mất bóng của Varane, Yılmaz có cơ hội đối mặt với Lloris, song cầu thủ mang áo số 17 không thể chiến thắng thủ thành của đội khách. Yılmaz đã có 2 cơ hội rõ ràng ở trận đấu này nhưng không thể tận dụng.
Trong khoảng hơn 20 phút cuối trận, đội khách đã nỗ lực nhưng không thể ghi bàn. Với thất bại 0-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ, Les Bleus đã nhường ngôi đầu bảng H cho đối thủ.