Để thủng lưới 2 bàn trong 4 phút, Thái Lan bị đối thủ Trung Quốc lội ngược dòng ở vòng 1/8 trong trận đấu sau khi Việt Nam đánh bại Jordan. Như vậy, "Voi chiến" kết thúc kì Asian Cup 2019 đặt nhiều kì vọng, với kịch bản không lấy gì làm vui vẻ.
Tại vòng bảng, tuyển Thái Lan phải thay HLV trưởng sau trận thua mất mặt 1-4 trước Ấn Độ trong ngày ra quân. Ông Rajevac rời ghế để người trợ lý Sirisak lên thay. Dù nỗ lực hết mình để đoạt tấm vé nhì bảng A nhưng Chanathip cùng các đồng đội không thể tiến xa hơn nữa.
Phát biểu sau trận thua Trung Quốc, HLV tạm quyền Sirisak không tỏ ra thất vọng bởi các học trò đã làm được điều kì diệu mà bóng đá Thái Lan đã phải đợi hơn 47 năm.
"Tôi và các học trò không có gì hối tiếc khi để thua Trung Quốc ở vòng này. Đội tuyển phải thay HLV khi giải đấu đang diễn ra nên kì vọng đặt vào cũng không lớn nữa.
Tôi tôn trọng tất cả cầu thủ và các thành viên của đội tuyển, khi cùng nhau tạo nên khoảnh khắc lịch sử này", HLV Sirisak chia sẻ.
Sau thất bại, truyền thông nước nhà không ngoảnh mặt với Chanathip và các tuyển thủ khác như trận đầu ra quân với Ấn Độ. Phần lớn là những lời động viên, tất cả đều hiểu kì Asian Cup 2019 còn nhiều điều chưa trọn vẹn, không phải lỗi các cầu thủ chơi dưới khả năng.
Chia tay HLV Rajevac, bóng đá Thái Lan vẫn loay hoay đi tìm một ông thầy mới cho ĐTQG. Nhiều nguồn tin cho hay, đó có thể là huyền thoại Kiatisuk. Thế nhưng "Zico Thái" vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức nào. Tất cả vẫn nín thở chờ đợi.
Thất bại ở vòng 1/8 Asian Cup với Thái Lan có thể còn nhiều sự nuối tiếc bởi với thực lực và đẳng cấp, đội bóng số 1 Đông Nam Á có thể mơ tới vòng tứ kết. Thế nhưng trong bối cảnh rối ren, chiếc vé vòng 1/8 là điều kiện chấp nhận được để tất cả cùng nhìn lại, rút kinh nghiệm và hướng tới những giải đấu sau này.