Laporte từng là một phát hiện của La Liga trong màu áo Bilbao. Chuyển đến Man City, cầu thủ 26 tuổi cũng nhanh chóng trở thành trụ cột của hàng phòng ngự. Hậu vệ này thậm chí còn là trung vệ yêu thích nhất của huấn luyện viên Pep Guardiola, nhờ khả năng phán đoán tình huống và cách chơi kỹ thuật, đầu óc.
Ở mùa giải năm nay, Aymeric Laporte không phải sự lựa chọn thường xuyên của huấn luyện viên Pep Guardiola bởi bộ đôi Ruben Dias - John Stones chơi quá ăn ý và ổn định. Dù vậy, anh vẫn được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất thế giới khoảng 3 năm trở lại đây.
Nhưng dù có được sự thừa nhận của tất cả, anh lại thất bại trong việc thuyết phục huấn luyện viên Deschamps. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp thường xuyên phớt lờ ngôi sao thuộc biên chế Man City.

Trước sức ép từ truyền thông, ông từng gọi Laporte lên tuyển 4 lần. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, anh vẫn chưa có trận ra mắt trong màu áo Les Bleus.
Laporte khao khát chơi cho đội tuyển Pháp đến mức cố gắng chờ đợi suốt nhiều năm qua và phớt lờ đề nghị từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, quê hương thứ 2 của anh. Trung vệ này sinh ra tại Agen, Pháp nhưng có gốc gác Basque, Tây Ban Nha và làm nên tên tuổi trong màu áo Athletic Bilbao, nơi anh gắn bó suốt 8 năm, từ khi còn là cầu thủ trẻ.
Bởi vậy, Laporte đủ khả năng khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Theo luật, Laporte sẽ không gặp trở ngại nào trong việc chuyển đổi quốc tịch bởi anh mới đá 51 trận cho các lứa trẻ Les Bleus, từ U17 đến U21 nhưng chưa đá trận nào cho tuyển quốc gia.
Hồi tháng 10.2015, Laporte từng tuyên bố sẽ cân nhắc khoác áo Tây Ban Nha nếu không có tên trong danh sách đội tuyển Pháp dự EURO 2016. Sau đó gần 1 năm, dưới sự thúc giục của huấn luyện viên La Roja khi đó là Julen Lopetegui, trung vệ này đã bắt đầu quá trình xin cấp quốc tịch Tây Ban Nha, trước khi bỏ dở quá trình này vì được triệu tập lên đội tuyển Pháp.
Tờ Marca tiết lộ, huấn luyện viên Luis Enrique đã quyết định sẽ triệu tập cầu thủ của Man City và để anh ra sân cho La Roja ngay tại kì EURO diễn ra vào mùa hè tới đây. Laporte hiện đã hết kiên nhẫn chờ đợi cơ hội từ huấn luyện viên Deschamps và sẵn sàng “đầu quân” cho Tây Ban Nha ở tuổi 26.
Nếu đây là sự thật, đó sẽ là sự bổ sung đáng giá cho đội tuyển Tây Ban Nha. Trong bối cảnh Sergio Ramos đã quá già, Eric Garcia quá non còn Pau Torres hay Inigo Martinez cần mài giũa thêm, Laporte sẽ giúp vị trí trung vệ của La Roja trở nên đáng tin cậy hơn.