Trận hòa 1-1 trước Brentford đã làm ảnh hưởng đến nỗ lực của Manchester United trong cuộc đua giành quyền tham dự Champions League. Hơn nữa, kết quả này cũng sẽ đe doạ đến tương lai của Erik ten Hag.
"Quỷ đỏ" đã từng rất gần với chiến thắng khi Mason Mount ghi bàn ở phút 96. Ten Hag và các trợ lý ăn mừng bên ngoài đường biên bởi thời gian trận đấu không còn nhiều. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo đã khiến họ thủng lưới sau đó 2 phút từ một tình huống cố định. Kristoffer Ajer đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Ivan Toney để ấn định kết quả hoà 1-1.
Sau khi Tottenham và Aston Villa đều giành chiến thắng ở vòng đấu này, hy vọng để Man United dự Champions League ngày càng mong manh, ngay cả khi Premier League giành 6 suất. Ten Hag đang gặp khó khăn khi đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe vạch ra con đường mới phía trước và Brentford, một đội đang chiến đấu với nguy cơ xuống hạng, đã tạo ra một vết nứt quan trọng.
"Chúng tôi kiên cường suốt cả trận nhưng Brentford vẫn nhỉnh hơn về độ quyết tâm. Đội cần thể hiện niềm đam mê và khát khao nhiều hơn trong nhiều thời điểm. Man United đá không tốt, có thể hiện tinh thần, sự chiến đấu, nhưng điều đó là chưa đủ. Chúng tôi không xứng đáng thắng, nhưng khi dẫn trước ở giai đoạn cuối trận như vậy, lẽ ra bạn không nên đánh mất lợi thế", chiến lược gia người Hà Lan thừa nhận sau trận.
Trên thực tế, Brentford mới là đội xứng đáng giành chiến thắng chứ không phải Man United, khi dứt điểm 31 lần với 5 trong số đó đi trúng đích. Ngược lại, "Quỷ đỏ" chỉ sút 11 lần và trúng đích 5. "Bầy ong" cũng có tới 73 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương còn con số của Man United là 11.
Và cũng phải nhờ đến sự may mắn, đoàn quân của Ten Hag mới có thể rời Gtech Community với 1 điểm. Cột dọc và xà ngang đã 4 lần cứu thua cho đội khách từ các pha dứt điểm của Toney, Bryan Mbeumo, Yoane Wissa và Zanka. Đáng kể nhất là bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của Toney.
"Lẽ ra chỉ có một người chiến thắng trong trận đấu, người đó chỉ có thể là chúng tôi", huấn luyện viên Thomas Frank của Brentford nói sau trận. "Sau đó, bạn bị dẫn trước 0-1 ở phút 96 và bạn nghĩ bóng đá thật tàn bạo. Tôi gần như mất niềm tin vào vị thần bóng đá nhưng ông ấy đã lùi bước một chút. Thật là một màn trình diễn tuyệt vời".
Cùng với Anfield và Etihad, Gtech Community đã là nơi chứng kiến một trong những ngày tồi tệ nhất của Ten Hag trên cương vị huấn luyện viên Man United. Chiến lược gia người Hà Lan đã thua trận sân khách đầu tiên ở Premier League tại đây với tỉ số 0-4 vào mùa trước. Mặc dù đây là trận đấu tốt hơn về kết quả, nhưng thực tế trân sân vẫn thất vọng như vậy.
Bàn thắng của Mount cùng với việc Lisandro Martinez trở lại sau chấn thương là những điểm tích cực duy nhất cho Ten Hag. Áp lực bây giờ là rất lớn với Ten Hag trước các trận đấu gặp Chelsea và Liverpool vào tuần tới.
Đã kém Aston Villa 11 điểm và kém Tottenham 8 điểm, thêm một hoặc hai thất bại nữa, viễn cảnh Ten Hag rời Old Trafford không còn xa.