Paris Saint-Germain đã không thể có mùa giải thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết Champions League sau thất bại chung cuộc 1-4 trước Manchester City ở bán kết. Với kết quả đáng buồn đó, cùng việc bị báo chí Pháp “đánh hội đồng”, nhiều người cho rằng Neymar sẽ thay đổi ý định ở lại Paris để một lần nữa tìm đường trở lại Barcelona.
Tuy nhiên, thực tế đang là diễn biến khác. Theo đó, trong ngày hôm nay (8.5), đội chủ sân Công viên các Hoàng tử sẽ công bố chính thức việc gia hạn hợp đồng với tiền đạo người Brazil. Neymar sẽ gắn bó với PSG đến năm anh 34 tuổi, khi thời hạn hợp đồng kéo dài tới 2026.
Hợp đồng hiện tại của Neymar hết hạn vào cuối mùa 2021-22, giống Kylian Mbappe. Kể từ sau thương vụ chuyển từ Barca sang vào năm 2017, vài lần Neymar muốn quay về sân Camp Nou. Mùa Hè năm ngoái, phía Barca cũng đã cử đại diện tới Paris để nói chuyện về khả năng này nhưng do khủng hoảng tài chính, cơ hội cho đội bóng xứ Catalunya là con số 0.
Nhưng theo tờ L'Equipe, thời gian gần đây, Neymar đã nói nhiều hơn về cuộc sống hạnh phúc tại Paris cũng như sự lớn mạnh của đội bóng và anh muốn tiếp tục đồng hành.
Nếu Neymar quyết định ở lại, vấn đề được quan tâm tiếp theo là liệu Mbappe có theo bước để gia hạn hợp đồng và liệu Lionel Messi có tái hợp với Neymar tại Paris?
Theo L'Equipe, PSG sẽ rất khó để giữ chân Mbappe khi anh muốn đến môi trường mới, nhất là Real Madrid. Còn Neymar khi không thể trở lại Barca theo tiếng gọi của Messi thì ở lại PSG là khả năng duy nhất.
Và như tờ Marca thông tin, PSG thậm chí đã điền tên Messi vào kế hoạch ở mùa giải 2021-22.
Báo chí Pháp “đánh hội đồng” Neymar thế nào?
Trở lại với Neymar, sau màn trình diễn ở trận lượt về trước Man City, báo chí Pháp đã chỉ trích, chê bai không thương tiếc.
“Neymar: Một thiên tài không ý tưởng" là tiêu đề của tờ Le Parisien. Họ phân tích và đánh giá những gì Neymar thể hiện là “thiếu cảm hứng và đáng thát vọng”.
Trên đài RMC Sport, cựu cầu thủ của PSG là Jerome Rothen bình luận: “Cậu ấy là thiên tài, OK. Tôi thừa nhận. Thế nhưng cứ để mất bóng rồi không cố gắng hết sức vì đội và đổ lỗi cho cầu thủ trẻ như Mitchell Bakker thì không thể chấp nhận được.
PSG cũng cần phải có trách nhiệm. Khi cậu ấy chơi tệ, phải nói rõ. Giám đốc thể thao Leonardo nên nói thẳng thắn điều đó khi đàm phán gia hạn hợp đồng”.
Với tờ L’Equipe thì là “Đấu Man City, Neymar đã đi lạc đường”. “Cậu ta không nỗ lực, quá lộn xộn và không thể dẫn dắt đội như lẽ ra phải làm. Số 10 đã lãng phí cơ hội và không thể tỏa sáng như trận lượt đi”.
France Football, tạp chí dành cho Neymar điểm 2/10, phân tích màn trình diễn của anh: "Neymar, đó có phải là một trò đùa không? Có thực sự cần thiết phải thực hiện 6 lần chạm mỗi lần có bóng không?
Cầu thủ người Brazil đã cho thấy hạn chế của bản thân khi muốn tự mình làm mọi thứ. Khi không có Mbappe, Neymar quyết định rằng chỉ có mình mới có thể dẫn dắt PSG đến chiến thắng. Nhưng cậu ấy lại lãng phí một thời lượng cầm bóng đáng kinh ngạc và kết thúc trận đấu bằng cách đốn ngã các cầu thủ Man City. Cậu ta đáng lẽ sẽ là thủ lĩnh nhưng lại bị cảm xúc cuốn đi một lần nữa. Neymar đúng là thảm họa!".