Tuần trước, Ole Solsa đã chính thức được bổ nhiệm với bản hợp đồng 3 năm. Từ tâm thế một HLV tạm quyền, giờ đây chiến lược gia trẻ tuổi có thể nắm quyền điều hành. Đặc biệt là vấn đề nhân sự, ban lãnh đạo sân Old Trafford đã để Solskjaer quyết tất cả.
10 năm trước, trong giai đoạn Sir Alex Ferguson cùng M.U thống trị Châu Âu, Cristiano Ronaldo là ngôi sao số 1, là người bất khả xâm phạm. Những gì CR7 được đối đãi trong kỷ nguyên của Fergie chưa từng có tiền lệ.
HLV huyền thoại của "Quỷ đỏ" từng cho Beckham ăn "giày bay" vì sao nhãng chuyên môn và mở đường cho anh rời Old Trafford. Thế nhưng với Ronaldo, dù siêu sao người Bồ không dưới một lần muốn dứt áo ra đi, Fergie vẫn kiên nhẫn, dùng tình cảm để thuyết phục anh ở lại thêm 1 năm sau chức vô địch Champions League và danh hiệu Quả bóng Vàng.
Điều duy nhất khiến Ronaldo chấp nhận ở lại M.U mùa 2008 - 2009 là tình cảm và khả năng thu phục lòng người của Sir Alex. Còn nhớ khi đó, chính CR7 thổ lộ việc được chơi cho Real Madrid là ước mơ của bất cứ cầu thủ nào, nhất là những người sống ở bán đảo Iberia như anh.
Ronaldo đã cống hiến hết giai đoạn đầu đỉnh cao của sự nghiệp và giành được mọi thứ với Man United. Chuyện anh ra đi sau mùa 2007- 2008 là điều đã dự báo từ trước. Tuy nhiên, khi ở lại vào mùa tiếp theo, M.U với Ronaldo vẫn bay cao, vẫn vô địch Premier League và lọt vào chung kết Champions League.
Lòng tin vào Fergie thôi chưa đủ, Ronaldo hiểu những gì "Quỷ đỏ" khi đó đang có đủ để phục vụ cho những tham vọng của anh. Nếu năm đó không thất bại trước Barcelona ở chung kết, Ronaldo sẽ có thêm 1 Quả bóng Vàng. Và lúc ấy, anh ra đi cũng không ai dám giữ.
Thời điểm chia tay năm 2009 được lợi cho cả Ronaldo và Manchester United. CR7 được vùng vẫy ở nơi sau này cho anh thêm 4 Champions League và 4 Quả bóng vàng. Còn với M.U, cái giá 80 triệu bảng năm 2009 được coi là con số giá trị nhất lịch sử bởi sau này, dù các bản hợp đồng khác có giá trị cao hơn nhưng không ai thành công như Ronaldo.
Quay trở về hiện tại của "Quỷ đỏ", trường hợp của Pogba có nhiều nét tương đồng với Ronaldo 10 năm trước. Trong màn "đấu súng" để giữ chân ở Old Trafford với Mourinho, Pogba đã là người chiến thắng. Điều này minh chứng cho việc giới thượng tầng của sân Old Trafford muốn giữ ngôi sao người Pháp để phục vụ kế hoạch dài lâu.
Sau gần 3 năm mới thấy Pogba mở miệng khen ngợi về HLV của đội bóng, và đó là Ole Solskjaer. Về chuyên môn và cách dùng Pogba, Solskjaer không thể sánh với Deschamps của tuyển Pháp khi đã biến "số 6" thành nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, Ole Solsa cũng có tuyệt chiêu thu phục lòng người như cách mà Sir Alex từng sở hữu.
Vấn đề còn thiếu duy nhất của bộ đôi này là danh hiệu. Những gì Pogba từng có với Juventus không được đánh giá cao bởi Juve chỉ là "Vua xứ mù" tại giải Serie A. Trong khi đó, từ lúc về lại M.U với giá kỉ lục, Pogba vẫn chưa được hưởng cảm giác VĐQG hay Champions League.
200 triệu bảng mà Phó Chủ tịch Ed Woodward hứa cấp cho Solskjaer vào hè này là một trong những chìa khóa để M.U thắng trong các vụ giành giật Pogba. Nếu được bổ sung đội hình mạnh hơn, cộng với hào khí CLB đã trở lại, chuyện "quỷ đỏ" giành cúp chỉ là vấn đề thời gian nếu tất cả đi đúng hướng. Khi đó, Pogba sẽ có cớ để ở lại.
Pogba ở lại để giành danh hiệu và dứt áo ra đi trong vinh quang, đó là kịch bản đẹp nhất, cũng giống với Ronaldo 10 năm trước. Nhưng nếu tiền vệ này không thành công và vẫn muốn thay CLB, M.U sẵn sàng mở lòng. Nhà Glazers sẽ coi trọng việc lên xuống về giá trị của những đồng cổ phiếu tại sàn New York hơn là quan tâm đến 1 ngôi sao không thể giữ.
Manchester United không thiếu tiền để mua bất cứ ai và không có truyền thống giữ "bom nổ chậm". Từ Beckham cho tới Ronaldo, mỗi người đều ra đi theo những cách khác nhau. Tuy nhiên, họ cùng chung một kịch bản, nếu ở lại quá lâu, thậm chí chỉ cần 1 mùa sau vụ "giày bay" hay năm 2009 chưa trọn vẹn, tất cả sẽ nhìn M.U với ánh mắt không lấy gì làm vui vẻ. Khi đó, tất cả đều chịu thiệt
Một mùa hè sôi động đang ở trước mắt. M.U đang có lợi thế trong vụ Pogba. Nếu giữ chân được ngôi sao người Pháp, cuộc cách mạng sắp tới sẽ thuận lợi hơn với Ole Solskjaer.