Telegraph và hàng loạt tờ báo thể Anh đưa tin, Aubameyang sắp tái ký hợp đồng với Arsenal. Câu lạc bộ thành London sẽ giữ chân tiền đạo người Gabon bằng bản hợp đồng kéo dài 3 năm (tới năm 2024), kèm mức lương lên tới 250.000 bảng/tuần. Đây là mức đãi ngộ cao thứ 2 tại sân Emirates, chỉ sau Ozil với 350.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, nó hoàn toàn xứng đáng với những cống hiến và tầm ảnh hưởng của Aubameyang.
Ở tuổi 31, chân sút người Gabon vẫn "bỏ túi" 29 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Arsenal lên ngôi FA Cup. Tuy nhiên, Aubameyang cũng không còn nhiều năm chơi bóng đỉnh cao. Do đó, nhiều "đại gia" dù muốn chiêu mộ anh nhưng không sẵn sàng đưa ra những bản hợp đồng hấp dẫn.
Trong khi đó, Mikel Arteta đang xây dựng lại Arsenal và người đội trưởng nghiễm nhiên sẽ là trung tâm, với nhiều đặc quyền. Đó là lý do chính khiến Aubameyang không muốn rời "Pháo thủ".

Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất trong tuần tới. Tuy nhiên, nhà báo Fabrizio Romano - nguồn tin chuyển nhượng uy tín bậc nhất Châu Âu tiết lộ, tiền đạo sinh năm 1989 vẫn có thể "lật kèo" nếu như nhận được lời đề nghị chính thức từ Barcelona.
Aubameyang luôn có ước mơ được tới Camp Nou chơi bóng, sát cánh cùng Messi và giành các danh hiệu. Bản thân cầu thủ người Gabon nhận định, "Gã khổng lồ" cũng đang yếu kém ở hàng công khi những cái tên như Griezmann, Dembele không đáp ứng được kỳ vọng nên anh sẽ có cơ hội.
Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã khiến tài chính của Barcelona kiệt quệ. Những thương vụ mua Neymar hay Lautaro Martinez đều phải tạm gác ở mùa Hè này. Aubameyang có giá rẻ hơn, chỉ rơi vào khoảng 50 triệu bảng nhưng cũng là thương vụ quá đắt do công năng sử dụng không còn nhiều. Khả năng Barca "móc hầu bao" là không cao.
