Nằm đó nghỉ ngơi nhé, "huyền thoại bất tử" Maradona!

HOÀI MINH |

Huyền thoại Diego Maradona đã được chôn cất ở ngoại ô Thủ đô Buenos Aires, nhưng với nhiều người thì "cậu bé vàng" chỉ là đang nằm nghỉ.

Niệm khúc cuối cho sự bất tử

Dù nhiều ngôi sao như Messi, Ibrahimovic đã khẳng định Diego Maradona không rời bỏ nhân thế, ông là "bất tử" thì sự thật là cố huyền thoại cũng đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Nghĩa trang Jardin de Bella Vista nằm ở ngoại ô Buenos Aires là nơi an táng của "Cậu bé vàng". Bố mẹ Maradona cũng được chôn cất ở đó.

Một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, người con được yêu mến của Argentina đã đi vào cõi vĩnh hằng. Những người vợ cũ Claudia Villafane, Veronica Ojeda cùng các con trai, con gái và những người thân đã có mặt để nhìn Maradona lần cuối. Một sự ra đi thanh thản nhưng để lại nhiều thương tiếc trên khắp thế giới.

Sau khi Maradona qua đời, lĩnh cữu của ông được đặt ở phủ Tổng thống Argentina - Casa Rosada. Cử hành tang lễ tại đó là vinh hạnh sánh ngang với nhiều nguyên thủ quốc gia. Hàng chục ngàn người xếp hàng dài, chen lấn và thậm chí xô xát với an ninh để được nhìn thấy Maradona lần cuối.

Khi đoàn xe rời Casa Rosada để tới nghĩa trang, đi qua đại lộ Paseo Colon, một khung cảnh ồn ào xuất hiện. Hàng trăm nhiếp ảnh và quay phim bám sát phía sau, những đoàn ôtô chạy ngược chiều bấm còi inh ỏi, nhiều người treo lên các tòa nhà cao tầng vỗ tay không nghỉ khi đoàn xe tang qua.

Trong suốt tuyến đường di chuyển, trạng thái vẫn luôn được giữ, đoàn đưa tang ngày càng dài cho có nhiều ôtô, xe máy gia nhập. Khi di thể Maradona đi qua sân vận động Velez, pháo hoa được bắn như lời tạm biệt. Tại nơi chôn cất, náo loạn là điều khó tránh khỏi. Thậm chí, an ninh phải túc trực bên "Cậu bé vàng" ngay cả khi người nhà đã về, để tránh người hâm mộ quá khích.

Nhiều người Argentina đi theo đoàn xe tang cũng thừa nhận, họ buồn không tả xiết dù biết Maradona là "bất tử". Đúng, sự vĩnh cửu của một huyền thoại nằm ở tâm trí người hâm mộ và cả di sản ông để lại. Với Maradona, ông chết đi nhưng vẫn vệ sĩ đưa rước, đoàn xe long trọng và người hâm mộ dõi theo từng bước để hò reo.

"Cậu bé vàng" nằm đó mà vẫn như đang sống.

Không gì được che giấu

Sự ra đi của Maradona là nỗi buồn của cả đất nước. Tổng thống Alberto Fernández có mặt trong buổi tang lễ để tạm biệt một người hùng dân tộc. Trước đó ông Fernández đã tuyên bố tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ huyền thoại này. Điều đó là bảo chứng cho tầm ảnh hưởng của Maradona, và sẽ không có sự thật nào về cái chết của ông bị giấu nhẹm.

Ở một góc khác, luật sư riêng của Maradona, ông Matias Morla đã lên tiếng tố cáo các bác sĩ "phạm tội tắc trách", khi để mặc huyền thoại người Argentina gần 12 giờ khiến ông qua đời vì đau tim.

“Trong thông báo của Văn phòng công tố San Isidro, không thể giải thích được rằng vì sao trong gần 12 giờ đồng hồ, bạn tôi Diego không nhận được bất kỳ sự kiểm tra nào của những người có trách nhiệm.

Xe cứu thương cũng mất gần 30 phút mới tới nơi cấp cứu. Đó là một tội ác ngu ngốc, không thể chấp nhận", Matias Morla viết trên Twitter và kêu gọi phải "điều tra tới cùng".

Những ý kiến trái chiều, cổ động viên lại quy kết luật sư Matias Morla là người hại chết Maradona, khi liên tục kéo huyền thoại vào các vụ kiện. Họ hét lên, gọi vị luật sư là “sát thủ Morla” trong tang lễ. Dù là thân tín của "Cậu bé vàng" nhưng Matias Morla lại không được lòng gia đình ông, chủ yếu vì các vụ kiện tài sản. Do đó, ông không được xét vào diện khách thân thiết đưa tiễn Maradona.

Sự thật sẽ còn được điều tra. Liệu Maradona qua đời vì bác sĩ tắc trách hay đã quá mệt mỏi sau nhiều năm kiện tụng cùng Matias Morla? Maradona không thể và không cần trả lời nữa, người còn sống sẽ làm điều đó.

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục ngàn người hâm mộ xếp hàng đưa tiễn huyền thoại Maradona

HOÀI MINH |

1 ngày sau khi Diego Maradona qua đời, người hâm mộ tại Buenos Aires (Argentina) vẫn xếp hàng để được viếng thăm ông lần cuối.

World Cup 1986, Maradona và khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa"

HOÀI MINH (NGUỒN: FIFA TV) |

Diego Maradona đã ra đi nhưng di sản về sự nghiệp của ông sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Nếu phải chọn, World Cup 1986 có lẽ sẽ là ký ức đáng nhớ nhất thời cầu thủ của huyền thoại người Argentina.

Argentina sẽ quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Maradona

HOÀI MINH |

Tổng thống Argentina - Alberto Fernandez tuyên bố tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Diego Maradona.

Đưa hàng chục người sang Campuchia bán thận, nhóm bị cáo lĩnh án

Anh Tú |

TPHCM  - Chiều ngày 23.3, sau một ngày xét xử, HĐXX TAND TP.Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo  trong đường dây mua bán bộ phận cơ thể người do Tôn Nữ Thị Huyền (sinh năm 1975, đã chết) cầm đầu. Trong vụ án này, các bị cáo bị truy tố về cùng tội Mua bán bộ phận cơ thể người theo khoản 3, Điều 154 Bộ luật Hình sự.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Hàng chục ngàn người hâm mộ xếp hàng đưa tiễn huyền thoại Maradona

HOÀI MINH |

1 ngày sau khi Diego Maradona qua đời, người hâm mộ tại Buenos Aires (Argentina) vẫn xếp hàng để được viếng thăm ông lần cuối.

World Cup 1986, Maradona và khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa"

HOÀI MINH (NGUỒN: FIFA TV) |

Diego Maradona đã ra đi nhưng di sản về sự nghiệp của ông sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Nếu phải chọn, World Cup 1986 có lẽ sẽ là ký ức đáng nhớ nhất thời cầu thủ của huyền thoại người Argentina.

Argentina sẽ quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ Maradona

HOÀI MINH |

Tổng thống Argentina - Alberto Fernandez tuyên bố tổ chức quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Diego Maradona.