Arsenal đã vui mừng chào đón tân binh đầu tiên trong mùa chuyển nhượng 2020 là Willian. Cầu thủ người Brazil đến theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy chưa mất khoản chi phí nào nhưng với ngân sách dành cho chuyển nhượng eo hẹp, The Gunners cần giải quyết một số trường hợp nhân sự không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta.
Mesut Ozil là người mà họ muốn đẩy đi nhất vào lúc này. Tiền vệ người Đức đã không còn nằm trong kế hoạch của đội nữa nên mức lương 350.000 bảng/tuần đang trở thành gánh nặng khổng lồ cần phải gấp rút trút bỏ.
Khi huấn luyện viên Arteta mới được bổ nhiệm vào đầu năm nay, Ozil được xếp đá chính ở 10 trận tại Premier League. Nhưng kể từ khi giải Ngoại hạng Anh trở lại sau thời gian gián đoạn vì COVID-19, cầu thủ 31 tuổi không thi đấu bất kỳ một phút nào và ít được đăng ký danh sách thi đấu.
Trong nỗ lực cởi bỏ "cục nợ" này, mới nhất Arsenal đã mời chào câu lạc bộ Galatasaray ký hợp đồng với Ozil. Trước đó, họ từng “gõ cửa” các đội như Fenerbace, Istanbul Basaksehir và AC Milan. Tờ Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Pháo thủ đang rất hy vọng Galatasaray giúp họ “giải thoát” khỏi cựu tiền vệ câu lạc bộ Real Madrid.
Một tập hồ sơ đã được Arsenal gửi tới đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có giấy phép để họ tiếp xúc với Ozil. Galatasaray bắt đầu tìm hiểu về những yêu cầu tài chính từ phía Ozil để chuẩn bị cho khả năng có thể bắt tay để cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ đi rời Bắc London trong mùa Hè này.
Ca khó của Arsenal và không dễ giải quyết, khi đích thân Ozil lên tiếng sẵn sàng thực hiện hết bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2021, kể cả "ngồi chơi, xơi nước".