M.U tìm huấn luyện viên: Keane, Rooney, Neville sao không xung phong?

TAM NGUYÊN |

Không một cánh tay người quen nào giơ lên vào lúc này, khi M.U đang cần giải quyết vấn đề…

Sa thải Ole Solskjaer, nghĩa là thêm một kế hoạch nữa của Man United rơi vào thất bại. 8 năm trôi qua kể từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ, việc tìm kiếm người phù hợp để thay thế cứ như thể đưa Quỷ đỏ “đâm đầu vào đá” hết lần này đến lần khác.

Từ sự kiên nhẫn có giới hạn cho David Moyes, tới tin vào Louis van Gaal và Jose Mourinho có CV đẹp nhưng lối chơi không phù hợp, hay Solskjaer theo xu hướng bổ nhiệm cầu thủ cũ của đội, Man United đều đã thử… Dĩ nhiên là cả một đống tiền cũng được đổ vào thị trường chuyển nhượng để nỗi thất vọng ở sân Old Trafford không những không được giải tỏa mà còn chất đầy thêm.

Vậy thì ai là người phù hợp cho M.U lúc này? Một danh sách dài ứng viên đã được liệt kê, với Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino, Julen Lopetegui, Ernesto Valverde, Joachim Low, Luis Enrique, Erik ten Hag… Chiếc ghế huấn luyện viên ở M.U từng là niềm mơ ước của rất nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới, nhưng giờ đây, nó đang “có lửa” để không phải ai cũng đồng ý ngồi vào.

Người thể hiện ý muốn chấp nhận thách thức nhất là Antonio Conte thì đã tới Tottenham khi M.U còn chưa sa thải Solsa…

Trong lúc Michael Carrick tạm quyền khi Ban lãnh đạo tìm kiếm người phù hợp, liệu có ai để ý đến những người giống Carrick hay Solskjaer - nghĩa là các cựu cầu thủ của Man United, chẳng ai lên tiếng cả. Roy Keane, Gary Neville, Paul Scholes, Rio Ferdinand hay Wayne Rooney, trong giai đoạn đội bóng cũ khốn đốn, họ là những người nhận xét, đánh giá, bình luận nhiều nhất về Solskjaer, về các cầu thủ.

Rio Ferdinand và Paul Scholes cũng là 2 cựu cầu thủ M.U rất “tích cực” chỉ trích các cầu thủ hiện tại. Ảnh: Sky Sports
Rio Ferdinand và Paul Scholes cũng là 2 cựu cầu thủ M.U rất “tích cực” chỉ trích các cầu thủ hiện tại. Ảnh: Sky Sports

Dĩ nhiên, họ cũng chỉ ra các vấn đề của Solsa cùng các học trò và đương nhiên coi đó là đúng khi tiếng nói có trọng lượng trên các chương trình bình luận. Nhưng, câu hỏi đặt ra là tại sao không ai sẵn sàng đứng lên để giải cứu Quỷ đỏ?

Như cách mà Keane chỉ trích thậm tệ Harry Maguire khi anh ghi bàn cho đội tuyển Anh tại vòng loại World Cup, Man United cần một huấn luyện viên cá tính như thế, dám nghĩ, dám nói, dám làm.

Như cách Rooney diễn tả lại hành động của các cầu thủ ở trận thua Watford 1-4, Man United cần một hệ thống cầu thủ chung sức làm việc, không phân biệt ngôi sao hay những nhân tố phải “cày bừa”.

Và nói thêm về điều mà cựu tiền đạo Alan Shearer đánh giá – “các cầu thủ đã ngừng chạy vì huấn luyện viên”, Man United cũng cần một huấn luyện viên thực sự có uy nữa.

Tại sao không thể là Keane, Neville hay Rooney – những người đã bước vào nghiệp huấn luyện viên (nhưng chưa có thành tích nào cụ thể cả). Những Scholes, Ferdinand vẫn chỉ là các bình luận viên nhưng hẳn là nếu muốn, họ có thể giúp đội bóng cũ theo nhiều cách thay vì “nhìn, nói và nhận lương từ các kênh truyền hình”.

Khi các ứng viên mà đội muốn có đều gần như lắc đầu từ chối, sự xuất hiện của các cựu cầu thủ có khi lại mang đến nhiều ý nghĩa. Vấn đề là, ai đủ dũng khí để kế nhiệm Solskjaer?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ronaldo và Sancho tỏa sáng muộn, M.U vào vòng 1/8 Champions League

VIỆT HÙNG |

Dù rất khó khăn trên sân của Villarreal nhưng Man United với điểm tựa Ronaldo vẫn biết cách vượt qua khó khăn.

Nếu Pochettino và Zidane đổi chỗ: Thuận cho cả M.U lẫn PSG

VIỆT HÙNG |

Pochettino và Zidane có thể sẽ tạo ra một trong những điều thú vị nhất ở kì chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Đằng sau bức màn Solskjaer rời M.U: Phòng thay đồ có chút rạn nứt

VIỆT HÙNG |

Dù có công trong việc ổn định phòng thay đồ nhưng khi rời đi, Solskjaer đã vô tình tạo ra một số mâu thuẫn nhỏ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ronaldo và Sancho tỏa sáng muộn, M.U vào vòng 1/8 Champions League

VIỆT HÙNG |

Dù rất khó khăn trên sân của Villarreal nhưng Man United với điểm tựa Ronaldo vẫn biết cách vượt qua khó khăn.

Nếu Pochettino và Zidane đổi chỗ: Thuận cho cả M.U lẫn PSG

VIỆT HÙNG |

Pochettino và Zidane có thể sẽ tạo ra một trong những điều thú vị nhất ở kì chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

Đằng sau bức màn Solskjaer rời M.U: Phòng thay đồ có chút rạn nứt

VIỆT HÙNG |

Dù có công trong việc ổn định phòng thay đồ nhưng khi rời đi, Solskjaer đã vô tình tạo ra một số mâu thuẫn nhỏ.