Chỉ vài giờ sau khi nhận trát sa thải, Jose Mourinho đã quay một đoạn video ghi lại cảnh rất đông phóng viên tập trung trước cửa nhà riêng và đăng lên mạng xã đầy hài hước:
"Họ không cho tôi có sự riêng tư, cả người bạn thân Gary cũng muốn quấy rầy tôi. Cuộc sống của tôi là vậy".
Người "bạn thân" mà Mourinho nhắc đến chính là phóng viên Gary Cotterill của Sky Sports. Gary là người đã kịp phỏng vấn nhanh vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngay khi ông bước xuống xe và đang thu dọn đồ vào nhà ở Tây London.
"Anh rất hiểu và cũng biết tôi sẽ không nói gì lúc này mà", Mourinho khiên cưỡng trước hàng loạt câu hỏi về tình hình ở Tottenham. Ông cũng khẳng định: "Tôi không cần nghỉ ngơi và sạc lại năng lượng gì hết. Tôi luôn sẵn sàng với bóng đá".
Trong số những đồ đạc "Người đặc biệt" mang theo sau khi rời khỏi Tottenham Hotspur Stadium, nổi bật có nhiều bức ảnh cỡ lớn chụp các khoảnh khắc để đời trong sự nghiệp cầm quân của ông.
Trước khi vào nhà, Mourinho cũng khẳng định bóng đá luôn gắn liền với cuộc sống của ông. Điều đó có lẽ cũng là lời dự báo cho việc nhà cầm quân 58 tuổi sẽ sớm trên lại trong một màu áo mới. Tuy nhiên, giờ ông có thể tận hưởng cuộc sống với số tiền đền bù kếch sù, được cho là lớn tới hơn 30 triệu bảng.
Tottenham sa thải Mourinho vào chiều thứ Hai (19.4, giờ Việt Nam), khi chỉ còn 6 ngày nữa là trận chung kết Cúp Liên Đoàn gặp Man City (25.4). Trợ lý Ryan Mason (29 tuổi) sẽ trở thành huấn luyện viên tạm quyền dẫn dắt Tottenham trong thời gian tới.