Trong khoảng thời gian bóng đá Anh vẫn chưa thể trở lại, Tottenham đã quyết định trưng dụng sân vận động 1 tỉ bảng thành bệnh viện dã chiến. Tại đây, Dịch vụ y tế Quốc gia (NHS) khu vực Bắc London sẽ tập trung phòng chống dịch COVID-19.
Trong khoảng thời gian gần đây, Spurs và huấn luyện viên Mourinho đang nhận được rất nhiều lời khen khi tích cực hỗ trợ cộng đồng trong cuộc chiến chống COVID-19. Suốt tuần qua, "Người đặc biệt" rất hào hứng đóng vai trò shipper, đều đặn vận chuyển thực phẩm sạch từ Kitchen Garden của câu lạc bộ (trong sân tập) đến với cộng đồng địa phương.
Trong các bức ảnh được Tottenham đăng trên Instagram, Mourinho xuất hiện giản dị với bộ áo tập của câu lạc bộ, đeo khẩu trang và bao tay đúng quy định. Huấn luyện viên trưởng đã trực tiếp mang rau củ ra khỏi nơi sản xuất thức ăn cho đội 1 Hotspur Way đến với sân vận động chính để giao cho NHS và một phần phân phối cho người dân trong địa phương.
Hồi tháng trước, Mourinho cũng nhận được nhiều thiện cảm sau khi tham gia chương trình Trợ giúp cung cấp thực phẩm thiết yếu cho người già do tổ chức "Age UK & Love Your Doorstep" khởi xướng. Tuy nhiên đến đầu tháng này, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị dư luận chỉ trích nặng nề. Lý do là ông đã cùng 3 người học trò Tanguy Ndombele, Davinson Sanchez và Ryan Sessegnon tập ngoài công viên bất chấp lệnh "giãn cách xã hội" của Chính phủ.
Bản thân Mourinho và câu lạc bộ Tottenham sau đó cũng đã lên tiếng xin lỗi và hứa tuân thủ quy định Chính phủ. Và với việc chăm chỉ tham gia các công tác tình nguyện như hiện tại, "Người đặc biệt" một lần nữa lại ghi điểm trong mắt các cổ động viên.