Nếu như trên sân cỏ có cuộc ganh đua giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là tâm điểm trong nhiều năm qua thì trong khu kỹ thuật là sự kình địch giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola. Mặc dù cuộc chiến đấu của họ không trường kỳ như Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger nhưng những câu chuyện trên 2 chiến tuyến được giới truyền thông “tiếp lửa” luôn trong trạng thái bùng nổ bất kỳ lúc nào.
Mặc dù sự kình địch bắt đầu từ khi Mourinho dẫn dắt Inter Milan, còn Guardiola huấn luyện Barcelona nhưng “chương nóng bỏng nhất” của cuộc chiến này là khi huấn luyện viên người Bồ Đào Nha tới Real Madrid.
Sự kình địch giữa Real Madrid và Barca là một trong những trận chiến khốc liệt nhất thế giới. Thế nên, trước mỗi lần Mou gặp Pep, không khó để thấy trên truyền thông những cách diễn đạt khiến cho mọi khía cạnh được nhân lên gấp bội.
Sau khi lần lượt rời Tây Ban Nha, “thỏa thuận ngừng bắn” dường như đã bắt đầu. Nhưng năm 2016, Mou và Pep tái ngộ trên đất Anh, với một kiểu cạnh tranh khác, khi mỗi người cát cứ ở một vùng tại Manchester. Dù Manchester United và Manchester City tất nhiên là có thừa sự cạnh tranh nhưng giữa 2 chiến lược gia này dần có sự thay đổi.
Vẫn có những cuộc đấu khẩu qua truyền thông nhưng khi không bị bao vây bởi không khí thù địch, sự tôn trọng dành cho nhau ngày càng nhiều hơn. Họ cho thấy điều đó khi Tottenham chuẩn bị đến làm khách tới sân Etihad vào đêm nay (0h30 ngày 14.2, giờ Việt Nam).
“Vấn đề với các huấn luyện viên của chúng tôi là không dễ để phát triển hoặc vun đắp tình bạn, hoặc phát triển mối quan hệ bởi vì chúng tôi không gặp nhau”, Mourinho từng là thành viên trong Ban huấn luyện của Barca thời Guardiola còn thi đấu, nói trong cuộc họp báo. “Chúng tôi gặp nhau trước trận đấu 2 phút và sau trận đấu là 2 phút nữa, thật khó.
Nhưng với Pep, tôi nhớ 3 năm chúng tôi làm việc cùng nhau. Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, cùng nhau ăn mừng những danh hiệu mà chúng tôi đã giành được.
Chúng tôi không khóc nhưng cùng nhau thất vọng khi đánh mất thứ quan trọng. Những giai đoạn tuyệt vời trong cuộc đời, cậu ấy với tư cách là một cầu thủ, còn tôi là một trợ lý trẻ.
Sau đó, tôi chỉ có thể có tình cảm tốt với anh ấy, không có bất kỳ cảm giác xấu nào.
Có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà chúng ta không quên nhiều thứ. Một trong những điều tôi không quên là khi bố tôi qua đời (năm 2017). Guardiola biết bố tôi quan trọng thế nào đối với tôi. Cậu ấy đã gọi điện. Nhân tiện, 12.2 là sinh nhật của bố tôi. Và tất nhiên, khi mẹ cậu ấy qua đời (năm 2020), tôi cũng chia sẻ theo cách đó.
Có những thứ mọi người không nhìn thấy, chúng ta không cần chia sẻ. Tôi đang chia sẻ vì bây giờ tôi đã có cơ hội, nhưng tôi chỉ có những kỷ niệm đẹp về cậu ấy khi chúng tôi làm việc cùng nhau”.
Với Guardiola, ông thừa nhận rằng, cả 2 đã chạm mặt nhau "1 hoặc 2 lần" trong nhà hàng nhưng "không có thời gian để gặp nhau nhau" dù họ là hàng xóm ở Manchester. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Tây Ban Nha thích mối quan hệ hiện tại của họ và không quan tâm đến những bình luận trên các phương tiện truyền thông khơi lại sự ganh đua.
Guardiola nói: “Có thể bạn mong đợi điều đó hoặc thích điều đó, nhưng các tình huống là tự nhiên. Tại sao chúng ta phải có sự cạnh tranh với tất cả các huấn luyện viên? Trước một trận đấu, tôi không muốn tham gia tranh cãi. Tôi có một mối quan hệ tốt với anh ấy. Chúng tôi có thể đồng ý hoặc không, nhưng đó không phải là vấn đề lớn.
Việc của anh ấy là Tottenham, hay trước đây là United. Với tôi là Man City. Chúng tôi phải xử lý việc của mình, không có thời gian để biết và quan tâm đến câu lạc bộ khác. Tôi không thích đứng dưới ánh đèn sân khấu. Tôi ở đây để nói chuyện về bóng đá".
Đây là lần thứ 25 Mourinho và Guardiola đối đầu. Trong 24 lần trước, 10 chiến thắng dành cho Pep và 7 thuộc về Mou. Lần gần nhất, Tottenham thắng Man City 2-0 tại London.