Ngôi sao 31 tuổi vẫn chưa thể chiếm được một vị trí trong đội hình Tottenham. Trong chiến thắng gần nhất trước Sheffield, Bale được đăng ký thi đấu nhưng không được tung vào sân, dù Spurs thay đủ 3 người.
Trong một video trên kênh Spurs TV, Mourinho đã mắng thẳng mặt Bale rằng: "Cậu còn muốn ở đây nữa hay trở về Real Madrid và không được đá bóng?".
Mourinho đã bàn với trợ lý Joao Sacramento về trường hợp của Bale và không loại trừ khả năng ông sẽ "tống cổ" tiền đạo này về Madrid ngay sau khi hợp đồng cho mượn đáo hạn.
Từ khi trở lại Premier League, Bale mới có một lần ra sân và hiện đang gặp chút rắc rối trong việc đàm phán với giới chủ đội bóng. Mourinho không thật sự hoan nghênh việc Bale trở lại nhưng cũng không cực đoan. Tuy nhiên, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, "Người đặc biệt" phải thay đổi thái độ cứng rắn hơn.
"Tôi có thừa kinh nghiệm để nói với một cầu thủ khi nào cậu ta đá không tốt, phải chịu trách nhiệm.
Khi một cầu thủ chấp nhận thay đổi và trình diễn tích cực hơn trên sân, đó cũng là trách nhiệm họ phải thực hiện. Làm được điều đó, mọi cánh cửa sẽ mở rộng hơn.
Khi một cầu thủ không được thi đấu, cậu ta phải hiểu lý do nằm ở đâu. Hiểu để nỗ lực vượt qua cánh cửa ấy và đi đến những giai đoạn khác tốt đẹp hơn.
Ndombele biết điều này và đã ghi một bàn thắng đẹp. Tôi không muốn nói nhiều về pha lập công đó, tôi chỉ tập trung vào màn trình diễn của cậu ấy. Nó rất tuyệt", Mourinho chia sẻ.
Sở dĩ Mourinho đưa Ndombele ra để "nói chuyện phải trái" với Bale bởi trong quãng đầu mùa giải, tiền vệ người Pháp đá rất tệ và có hiềm khích với Mourinho. Tuy nhiên, sau đó đôi bên đã giảng hòa, Ndombele đá hay hơn và lại đóng vai kép chính trong hàng tiền vệ của "Gà trống".