Với cú đúp vào lưới Southampton, Erling Haaland đã cán mốc 30 bàn thắng tại Premier League mùa này, nâng tổng số bàn thắng trên mọi đấu trường của tiền đạo người Na Uy lên con số 44. Mọi mĩ từ đẹp nhất lại được dành cho ngôi sao của Man City và ở chiều ngược lại, sự thất vọng vẫn bao trùm lấy Chelsea dù họ vừa thoát khỏi bóng đêm do Graham Potter bao phủ.
30 bàn Haaland có được thậm chí còn nhiều hơn những gì cả đội Chelsea làm được từ đầu mùa tại sân chơi cấp cao nhất xứ sở sương mù. The Blues sau thất bại 0-1 trước Wolves vẫn dậm chân ở con số 29 bàn thắng và 31 bàn thua. Lampard đương nhiên không thể vui khi đội nhà thất bại nhưng anh sẽ không có nhiều thời gian để than phiền bởi trận đấu với Real Madrid sắp đến.
Lampard và các học trò chỉ có hơn 48 giờ để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận gặp Real Madrid. Đó là khoảng thời gian quá ít trong bối cảnh đội bóng đang hỗn độn như hiện tại. Thế nhưng, Frankie không còn đường lùi và anh cũng chỉ còn sân chơi này để cải thiện thành tích trong một mùa giải bết bát của Chelsea.
Lampard đã chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ và để Ben Chillwell ngồi dự bị. Conor Gallagher và Raheem Sterling được tung vào sân ngay từ đầu nhưng sức tấn công của The Blues không được cải thiện. Họ có 13 cú sút về phía khung thành đối thủ nhưng chỉ 1 trong số đó trúng đích.
Đây là kỉ lục tệ với Chelsea so với lần gần nhất từ mùa giải 2003-2004 với các trận đấu trên sân khách. Nếu xác định đây là mùa giải bỏ đi, Chelsea có thể không cần quá bận tâm nữa bởi họ đã có 39 điểm. 11 năm qua, đã có lần một đội chỉ cần 38 điểm để ở lại giải đấu. Rộng ra, chưa một đội nào tại Premier League xuống hạng khi có 40 điểm, tức The Blues chỉ cần 1 điểm nữa để ở lại sân chơi này và toan tính cho mùa giải kế tiếp.
Người hâm mộ Chelsea không vui nổi khi thấy đội bóng con cưng bế tắc như vậy còn những cổ động viên của Southampton thậm chí còn cổ vũ tán dương cho Haaland khi tiền đạo 22 tuổi tung người móc bóng làm tung lưới The Saints.
44 bàn đã được Haaland ghi từ đầu mùa giải. Nếu Man City đi đến chung kết Champions League và FA Cup, ngôi sao người Na Uy sẽ còn tối đa 17 trận nữa để gia tăng thành tích cá nhân. Hiện anh đã san bằng kỉ lục với Mohamed Salah khi trở thành cầu thủ Premier League ghi nhiều bàn nhất trong một mùa (tính trên mọi đấu trường). Haaland chỉ cần 1 bàn nữa để trở thành người số 1 trong lịch sử giải đấu với tiêu chí này.
Dù khá miễn cưỡng nhưng cuối cùng, Pep Guardiola đã so sánh Haaland với Ronaldo và Messi. Dù khập khiễng đến đâu chưa thể đong đếm nhưng với việc ghi bàn không biết điểm dừng của cậu học trò, Pep không thể không mừng ra mặt.