Tiếp đón Tottenham trên sân nhà, Liverpool đã có trận đấu đầy khó khăn và chỉ giành chiến thắng ở phút chót nhờ pha đá phản lưới nhà của Toby Alderweireld. Trước đó, đội khách đã có cơ hội tuyệt vời để vượt lên ở phút 85, nhưng Moussa Sissoko lại bị Van Dijk ngăn cản trong thế 2 đánh 1.
Tỉ số lúc đó đang là 1-1 và Liverpool buộc phải dồn lên tấn công nhằm ghi bàn thứ 2 vì nếu để Tottenham cầm hòa ở Anfield thì chả khác mấy thất bại do họ đang đua vô địch với Man City. Chính lúc The Kop dâng cao tấn công, họ bị Tottenham phản công và Van Dijk đối mặt với cả Heung Min Son lẫn Moussa Sissoko.
Lúc này Moussa Sissoko có khá nhiều lựa chọn khi có thể chuyền sang thuận lợi cho Son Heung-min đang di chuyển trống trải hoặc tự mình dốc bóng và sút thẳng vào khung thành Liverpool.
Nắm rõ việc Sissoko không thuận chân trái và có thể chuyền ngang cho Heung-min, Van Dijk đã chạy rà theo cầu thủ này và ngăn chặn khả năng Sissoko thực hiện đường chuyền.
Sau một phút lưỡng lự, Sissoko đã đẩy bóng xuống 1 nhịp để sút nhưng Van Dijk cũng kịp lùi về áp sát do đó cú dứt điểm của Sissoko đi không chuẩn xác. Có thể thấy, Van Dijk đã cứu cho Liverpool 1 bàn thua trông thấy nhờ phán đoán thông minh của mình.
Pha truy cản thành công ấy giúp Liverpool càng thêm tự tin và không ngừng dồn ép Spurs trước khi được tưởng thưởng vào phút chót với pha đốt lưới nhà của Toby Alderweireld giúp Liverpool thắng trận 2-1 để trở lại ngôi đầu Premier League.
Tất cả đều cho rằng tình huống phòng ngự đẳng cấp của Van Dijk là bước ngoặt giúp Liverpool chiến thắng. Sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino cũng thừa nhận điều này. Cho dù Tottenham thua trận, ông vẫn ca ngợi trung vệ của đối thủ.
HLV Mauricio Pochettino nói: “Điều đó cho thấy tại sao Liverpool chấp nhận trả 75 triệu bảng để mua Van Dijk. Cậu ấy khiến Sissoko rơi vào thế bí và không thể có pha xử lý tốt nhất. Tôi nghĩ, Sissoko cũng không đạt phong độ cao nhất ở trận này, nhưng tôi hài lòng với sự cống hiến của cậu ấy”.
Bên cạnh đối thủ, Van Dijk cũng được các đồng đội hết lời ca ngợi. Hậu vệ trẻ Alexander-Arnold nói: “Van Dijk một lần nữa cho thấy anh là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này. Tất nhiên, chúng tôi cũng cần một chút may mắn để chiến thắng các trận đấu căng thẳng như vậy”.
Cả trận, Van Dijk cũng khiến Harry Kane phải tắt ngúm. Rõ ràng, nếu không có tình huống cản phá chính xác trên, Liverpool đã có thể thua Tottenham và nguy cơ bị Man City bứt phá trên BXH Premier League là rất lớn và Van Dijk rất 'đáng đồng tiền bát gạo'.