Bước vào trận đấu trên sân Signal Iduna Park, đội chủ nhà Borussia Dortmund gần như có được lực lượng mạnh nhất. Trong khi đó, Barca cũng đón chào sự trở lại của siêu sao Lionel Messi. Tuy nhiên, anh sẽ xuất phát trên băng ghế dự bị.
Với lợi thế sân nhà, Dortmund không hề dấu diếm ý định về một chiến thắng. Họ tích cực tranh chấp và sẵn sàng dồn lên gây áp lực ngay trong vòng cấm của Barcelona.
Trong một tình huống kiểu như vậy ở phút 8, các cầu thủ nơi tuyến đầu của Dortmund đã đẩy Griezmann về tới khu cấm địa của đội khách để chơi như một hậu vệ.
Trước sức ép lớn, tiền đạo người Pháp trở lên nên lóng ngóng và có đường chuyền tai hại vào chân của Paco Alcacer. May mắn thay, cú sút cận chân sau đó của “số 9” bên phía Dortmund đã đi cột dọc trong gang tấc.
Trong khoảng 30 phút đầu trận đấu, hiệu quả trong cách sắp xếp đội hình 4-3-2-1 của Dortmund được thể hiện một cách rõ rệt. Đội chủ nhà với ưu thế ở số đông khu trung tuyến (5 so với 3) đã phần nào hạn chế đi khả năng làm bóng siêu hạng của những Busquets, De Jong hay Arthur.
Sự cơ động của những Sancho, Thorgan Hazard giúp Dortmund luôn đảm bảo quân số ở cả hai mặt trận tấn công và phòng ngự. Từ đó, họ gần như cân bằng với Barca ở mọi thông số, kể cả cầm bóng.
Tuy nhiên, ở những phút cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, Dortmund đã không còn duy trì được sức ép cần có. Barcelona dần lại thế trận để triển khai lối đá sở trường. Song dù cầm bóng nhiều, những vị khách đến từ Tây Ban Nha vẫn thiếu ý tưởng và sự đột biến mỗi khi tiến gần khung thành của Dortmund.
Phút 58, “Gã khổng lồ xứ Catalan” phải cầu cứu Messi ngay sau khi thoát thua trong một tình huống penalty. 2 phút trước đó, Semedo có pha phạm lỗi rất thô với Sancho bên trong vòng cấm của Barca. Đáng tiếc cho đội chủ nhà, Reus không thắng được người đồng hương Stegen ở cự ly 11m.
Pha cứu thua của thủ thành người Đức tưởng chừng như sẽ “tiếp lửa” cho các đồng đội ở tuyến trên. Thế nhưng, lối đá của Barca vẫn tỏ ra vô hồn ngay cả khi Messi có mặt trên sân.
Ngược lại, cú đá pen hỏng ăn của Reus càng khiến Dortmund quyết tâm hơn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Lần lượt Reus, Alcacer và Brandt liên tiếp có cơ hội thử tài Stegen.
Thế nhưng, thủ thành 27 tuổi với sự trợ giúp của xà ngang khung thành vẫn đứng vững trước mọi sức ép đến từ các chân sút áo vàng.
Dortmund không từ bỏ tham vọng giành trọn 3 điểm trên sân nhà Signal Iduna Park, trong khi Barca cố gắng chơi chậm, giữ bóng để bảo toàn tỉ số. Đội chủ nhà áp đảo về số cú sút cầu môn (13 so với 7) nhưng đội khách lại vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng (59% so với 41%).
Trận đấu đã khép lại với kết quả không bàn thắng. Dortmund có lý do để tiếc nuối, còn Barca hoàn toàn có thể hài lòng với 1 điểm trên sân khách.
Với kết quả này, 4 đội tại bảng F, UEFA Champions League 2019-20 đang bằng điểm nhau. Trong trận đấu diễn ra trước đó, Inter đã bị Slavia cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà.