Không thể tin nổi Barca của Messi chỉ giành được 6 điểm sau 8 trận ở La Liga và đang ngụp lặn rất sâu sau trận thua Alaves.
Trọng tài Hernandez chỉ là cái cớ trút giận
Khi Frenkie de Jong ngã trong vòng cấm Alaves, trọng tài Hernadez đã không cho Barca được hưởng quả 11m. Messi trong lúc nóng giận đã sút bóng về phía "Vua áo đen" và quay đi, không quan tâm ông Hernandez nói gì. Đằng sau chiếc thẻ vàng phải nhận, Messi có thể còn bị phạt nguội trong vài ngày tới.
Quá nhiều năm chinh chiến đỉnh cao và chịu vô số những quyết định còn vô lý hơn như thế, Messi không tỏ ra thiếu chuyên nghiệp như vậy. Nhưng biết sao được khi vào tình huống đó, Messi và Barca đang bị Alaves dẫn trước. Mọi dự đoán có lợi sau trận thắng Juve trên đất khách đã tan biến hoàn toàn. Thay vào đó là bộ mặt bạc nhược của "Gã khổng lồ" trước một đội nhược tiểu.

Có lẽ, sau tình huống Pique và Neto xử lý lóng ngóng trước khung thành và biếu cho đội chủ nhà bàn mở tỉ số sớm, sự ức chế đã lên đến đỉnh điểm cho Messi. Làm sao anh có thể gánh đội khi những người xung quanh không còn muốn đá bóng một cách nghiêm túc nữa. Ngặt nỗi, người mắc lỗi trong pha đó có Pique, Messi không thể mắng thẳng mặt trung vệ người Tây Ban Nha như những cầu thủ trẻ khác. Và từ đó, trọng tài Hernandez trở thành "nạn nhân".
Nếu không phải ông Hernandez trong tình huống đó, bất cứ ai, thậm chí là bức tường vô tri vô giác cũng trở thành điểm đến từ pha sút bóng tức giận của Messi. Trong mùa giải được cho là cuối cùng của M10 ở Barca, đến cả vị thế thường có, những đồng đội của anh cũng không muốn giữ.

Thần tượng Maradona liên tục đóng vai "máy bơm"
"Tôi đoán Messi sẽ rời Barca sau mùa giải này, như cách tôi đã làm trong quá khứ.
Hai bên giờ chẳng còn gì tốt đẹp với nhau nữa. Barcelona không phải đội bóng thật sự tốt, họ không đối xử với Messi như những gì cậu ấy xứng đáng được nhận. Messi đã làm tất cả những gì có thể cho Barca, đưa đội bóng lên tầm cao mới và giờ, họ không cho cậu ấy được ra đi", Maradona chia sẻ.
Những lời của "Cậu bé Vàng" chỉ như "lửa đổ thêm dầu" vào mối quan hệ đã rạn nứt quá nhiều của Messi và Barca. Từ lâu, M10 vẫn coi Maradona là thần tượng. Những lời của tiền bối chẳng khác nào lời thúc giục Messi ra đi sau mùa giải này dù rằng đâu đó, các Cules vẫn giữ hi vọng mong manh anh sẽ ở lại.

Messi giờ không còn gì vướng bận tại Barca, anh đã có đủ mọi thứ tại đây và làm tốt nhất những gì có thể. Khi những thứ xung quanh đang rối tung, những người có trách nhiệm đã tháo chạy hoặc không còn giữ sĩ diện trên sân bóng, Messi có ở lại cũng chỉ chuốc thêm sự ức chế mà thôi.
Maradona không vĩ đại ở Barca bằng Messi nhưng đã ra đi được, Messi cũng nên tính dần bến đỗ mới để tận hưởng nốt những ngày đỉnh cao cuối cùng.