Nếu nói PSG vẫn vui vẻ với Mbappe, đó là lời nói dối. Không có đội bóng nào trên thế giới có thể vui khi ngôi sao hàng đầu câu lạc bộ tuyên bố thẳng sẽ không gắn bó nữa khi mục tiêu số 1 là Champions League chưa đạt được. Câu chuyện của Mbappe khác Ronaldo năm 2009. CR7 khi đó giúp M.U vô địch Premier League 3 năm liên tiếp, vô địch Champions League, tự giành Quả bóng Vàng rồi mới ra đi.
Với Mbappe, ngay cả trong cuốn truyện tranh về sự nghiệp, anh cũng cố gắng tạo điểm nhấn lớn nhất khi kể lại khoảnh khắc được gặp Ronaldo và Zidane. Tiền đạo 23 tuổi vẫn luôn nói, được chơi cho Real Madrid chính là ước mơ lớn nhất đời anh.
PSG hẳn sẽ cảm thấy rất... cay. Họ là đội giàu bậc nhất thế giới, các cầu thủ đá tại sân Parc des Princes sẽ không phải lo lắng về tiền. Thế nhưng, đội bóng không thể giữ nổi một cầu thủ trẻ. Chỉ còn 6 tháng nữa đôi bên sẽ hết giao kèo. Nếu bán luôn, PSG coi như ở cửa dưới với Real. Nếu để đến Hè 2022, mọi chuyện rồi cũng thế.
Trên sân, Mbappe vẫn cháy, vẫn ghi bàn và tỏ mọi thái độ rất chuyên nghiệp, không chê được điểm gì. Tuy nhiên, việc ngôi sao người Pháp quyết định rời đi cho thấy, phải chăng phòng thay đồ của "Thiếu gia thành Paris" chưa khi nào tạo đủ sự hạnh phúc? Tiền bạc không thể mua nổi niềm vui ở chốn này?
Có thể đúng, chí ít với những gì xảy ra gần đây. Tờ L'Equipe cho biết, Messi đã nhận được cái cau mày từ ban lãnh đạo khi bỏ dở buổi tập vào buổi sáng, ngay sau đêm Gala Quả bóng Vàng.
Navas và Donnarumma đang xuất hiện dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh cho suất bắt chính. Icardi vướng đủ thứ tội nợ với scandal "trà xanh". Trong khi đó, Hakimi không hài lòng với cách Pochettino sắp xếp hàng thủ. Rất lắm chuyện đang xảy ra.
Poch là thuyền trưởng nhưng có lẽ vai trò của anh chỉ là đứng ngoài nhìn vào phòng thay đồ toàn những ngôi sao đắt giá. Chẳng có huấn luyện viên nào chịu nổi cảnh vì thay một cầu thủ lại nhận về những ánh nhìn khó hiểu (vụ rút Messi ra sân). Các huấn luyện viên không có thành tích gì như Pochettino rất dễ rơi vào những cảnh đó. Cứ như thế, từ trên xuống dưới, PSG không vui và Mbappe cũng chẳng thể nở nụ cười.
Mbappe rời PSG chỉ vì lý do này? Có lẽ không bởi nếu ở đây, anh vẫn sống trong nhung lụa và không ai có thể động đến, cũng không ảnh hưởng đến ai. Cuộc tình giữa PSG và Mbappe được ví như một hôn nhân không hạnh phúc khi người trong cuộc luôn đeo đuổi những thứ bên ngoài cánh cửa "Công viên các hoàng tử".
Khi đội bóng không có gì ngoài tiền, ai cũng có thể bị thay thế. Phải chăng, Mbappe sợ ngày đó sẽ đến với mình?