Trận thua 1-3 ở lượt đi ngay tại sân nhà Old Trafford chẳng khác nào lời chào tạm biệt sớm với League Cup. Dẫu vậy, các cầu thủ M.U vẫn hi vọng vào một điều thần kỳ ở Eithad như cách họ đã lội ngược dòng trước PSG tại Champions League 2 mùa giải trước.
Chủ động chơi phòng ngự trước Man City tại sân Etihad là điều không khó hiểu nhưng dù tổ chức chơi chặt bên sân nhà với số đông, "Quỷ đỏ" vẫn không tránh khỏi những pha bị xuyên thủng hàng phòng ngự bởi những ngòi nổ xuất sắc của đối thủ.
Khi người hâm mộ tưởng rằng Man City chuẩn bị có bàn thắng, đội khách Man United lại là những người mở tỉ số. Phút 35, sau đường bóng nảy ra từ tình huống cố định, Nemanja Matic tung cú sút xa sở trường để đánh bại thủ thành Claudio Bravo.
Trên thực tế, Man City không có vẻ sốt ruột sau bàn thua bởi họ vẫn nắm quá nhiều lợi thế trong tay khi đã ghi đến 3 bàn trên sân khách ở lượt đi. Kevin De Bruyne và các đồng đội vẫn liên tục ép sân nhưng không thể ghi bàn.
Sau 12 pha dứt điểm không thành công, Man City nhận trận thua 0-1 nhưng vẫn lọt vào chung kết League Cup. Đối thủ của họ sẽ là Aston Villa. Trước đó, Villa đã đánh bại Leicester City với tổng tỉ số 3-2.
Điểm nhấn của M.U trước khi kết thúc trận đấu là tấm thẻ đỏ của Matic sau khi tiền vệ này nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Từ năm 2014, sau Wayne Rooney, M.U mới có trường hợp bị nhận thẻ đỏ sau khi ghi bàn.