Hôm 16.4, trước thời điểm M.U đá trận tứ kết lượt đi Champions League với Barcelona, ban lãnh đạo đội bóng này đã ra tối hậu thư rằng cả đội sẽ bị trừ 25% lương nếu không thể giành vé đến Champions League mùa tới.
Khi đó, "Quỷ đỏ" vẫn còn nguyên 2 cơ hội để tránh bị trừ lương. Họ vẫn có thể mơ hão về chức vô địch Champions League hoặc thiết thực hơn là một vị trí trong Top 4 Premier League khi giải đấu hạ màn.
Tuy nhiên, sau khi thất bại toàn diện trước Barca, Pogba và các đồng đội thậm chí còn bị đội đã xuống hạng Huddersfield cầm hòa ở vòng 37. Trận hòa 1-1 tủi hổ đã chính thức ghim Man United ở vị trí thứ 6 mùa này, qua đó nói lời tạm biệt với Champions League mùa tới.
Không mất nhiều thời gian, "tối hậu thư" nhà Glazers gửi hôm 16.4 đã được thực hiện chỉ sau buổi chiều đáng thất vọng trước Huddersfield.
Tất cả ban huấn luyện, cầu thủ và trợ lý của Man United chỉ nhận được 3/4 lương trong hợp đồng ở mùa giải tới. Con số 100% lương sẽ được phục hồi nếu cả đội góp mặt ở Champions League mùa tiếp theo.
Với những ngôi sao đang nhận hàng núi tiền mỗi tuần, đây là đòn chí mạng đánh thẳng vào... tài khoản ngân hàng của mỗi người. Pogba bị giảm từ 300.000 xuống 225.000 bảng/tuần, Sanchez từ 500.000 xuống 375.000 bảng/tuần, De Gea còn 150.000 bảng/tuần, Lukaku còn 187.000 bảng/tuần hay Fred chỉ còn 131.000 bảng/tuần.
Không chỉ lương, các khoản thưởng cũng từ đó "bay qua cửa sổ". Với Pogba, anh chỉ nhận được 2,87 triệu bảng thay vì 3,1 triệu bảng tiền thương mại khi M.U mất vé Champions League. Tiền vệ này cũng nói lời tạm biệt với 1,8 triệu bảng tiền thưởng khi cùng "Quỷ đỏ" lao dốc như hiện nay.
Đó là sự ảnh hưởng của các cá nhân. Chính Man United cũng thiệt hại lớn về tiền thương mại sau khi không thể tới Champions League mùa sau. Hợp đồng tài trợ với Adidas sẽ bị trừ 30% giá trị, đây là con số quá lớn khiến giới chủ M.U phải trút giận lên nhân viên của mình.
Với tình hình ngày một bi đát, không biết chừng mùa Hè tới, một cuộc đào thoát lớn của các ngôi sao sẽ diễn ra tại Old Trafford.