Mason Mount quyết tâm phá bỏ vận đen tại Chelsea

TÌNH LÂM |

Liên tục thua 3 trận chung kết FA cup cùng Chelsea, nhưng tiền vệ Mason Mount khẳng định anh vẫn chờ ngày được nâng danh hiệu này cùng The Blues.

Mùa giải vừa qua, Chelsea đã tiến tới trận chung kết FA Cup 21-22. Sau 120 phút mà vẫn không đội nào ghi được bàn thắng, cả hai kéo nhau vào loạt sút luân lưu. Khi tỉ số là 5-5, Mason Mount được giao trọng trách thực hiện 11m. Tiếc rằng, ngôi sao tuyển Anh lại sút hỏng, sau đó nhìn Kostas Tsimikas sút tung lưới Mendy để giúp Liverpool lên ngôi vô địch FA cup.

Chứng kiến cảnh đối thủ ăn mừng, Mason Mount chỉ biết nhận tấm huy chương bạc với những giọt nước mắt. Còn về Chelsea, họ có cú hattrick thua trận tại chung kết FA cup (Thua Arsenal, Leicester, Liverpool) và cũng có 3 lần liên tiếp toàn thua Liverpool ở các trận chung kết (Siêu Cúp Châu Âu 19-20, League Cup và FA cup 21-22). Trong những trận thua đó, điểm chung là Mason Mount đều có mặt trên sân.

Sao tuyển Anh buồn bã nhận tấm huy chương bạc thứ 3 liên tiếp tại FA cup. Ảnh: TalkSPORTS
Mason Mount nhận tấm huy chương bạc thứ 3 liên tiếp tại FA cup. Ảnh: TalkSPORTS

Trở thành “tội đồ” sau khi “sút bay cúp” nhưng Mason Mount lại không hề e ngại. Anh cho hay, rằng mình vẫn sẽ sút luân lưu nếu có dịp cùng Chelsea trở lại một trận chung kết khác: "Tôi vẫn muốn làm điều đó một lần nữa. Dù vậy phải thừa nhận rằng, cảm giác khi tập luyện và khi bước vào thời khắc đó là rất khác biệt” - Mount nói trên Evening Standard.

Ngôi sao xuất sắc nhất 2 mùa gần đây của Chelsea chia sẻ: "Tôi chọn một hướng sút, nhưng thủ môn đã cản được và mọi người biết điều gì xảy ra. Ai rồi cũng thất vọng. Bạn đang ở một trận chung kết và bạn muốn giành chiến thắng, nhưng mọi chuyện lại không như mong đợi. Sau đó, bạn hãy suy nghĩ lại mọi thứ. Liệu nó có thể tốt hơn được nữa không? Bạn đã chạm quả bóng đúng cách chưa.

Bạn có thể xử lý mọi chuyện đơn giản hơn nữa. Bạn chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn và học hỏi từ những kinh nghiệm đó. Hy vọng nếu có cơ hội đứng vào trị trí đó, tôi sẽ làm tốt hơn”.

Mount cũng cho thấy sự quyết tâm trở lại và việc sẽ luôn đoàn kết bên những người đồng đội tại Chelsea: "Chúng tôi đã cùng nhau giành chiến thắng, và chúng tôi sẽ thua cùng nhau. Chúng tôi vẫn ở bên nhau. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ nâng cúp FA và đó hẳn là khoảnh khắc ngọt ngào nhất!”.

Dù là một tiền vệ tài năng, nhưng có vẻ may mắn không thường xuyên ở bên tiền vệ của Chelsea. Tính tổng cộng, Mason Mount đã thua tới 7 trận chung kết dù mới chỉ 23 tuổi, trong đó có tới 6 trận diễn ra trên sân Wembley.

Vận đen này bắt đầu từ năm 2019, lúc sao Chelsea còn chơi cho Derby County theo dạng cho mượn. Thời điểm đó, Bầy Cừu thua Aston Villa ở trận chung kết thăng hạng Championship 18-19, sau đó mất tấm vé trị giá 100 triệu bảng để lên chơi tại Premier League.

Trở lại khoác áo Chelsea, Mount thua liên tiếp 3 trận chung kết FA cúp vào 3 năm liên tiếp gần đây, khi đối đầu với Arsenal, Leicester và Liverpool. Ngoài ra, sân Wembley còn chứng kiến Mason Mount thua trận ở chung kết League Cup 21-22, lúc Chelsea thua Liverpool và trận chung kết Euro 2020, khi Anh thua Italia.

Trận chung kết còn lại không thua trên sân Wembley là khi Chelsea của Mount thua Liverpool tại Siêu cúp Châu Âu 19-20, thời điểm trận đấu được khởi tranh tại sân Vodafone Park, Thổ Nhĩ Kỳ.

TÌNH LÂM
TIN LIÊN QUAN

Koulibaly sẽ đem đến điều gì cho Chelsea?

VIỆT HÙNG |

Sau khi chia tay Rudiger, Chelsea đã nhận được cái gật đầu của Koulibaly - trung vệ được coi là xuất sắc bậc nhất Serie A vài năm trở lại đây.

Ronaldo trên đường đến Chelsea: Tuchel phải né đội hình toàn sao

VIỆT HÙNG |

Những thất bại với PSG đã giúp Tuchel nhận ra nhiều điều trong bối cảnh ông chủ Boehly muốn đem Ronaldo về sân Stamford Bridge.

Sterling gia nhập Chelsea: "Big-bro" trở về nơi từng bị phân biệt

VIỆT HÙNG |

Sterling đã đến Chelsea và đem theo nhiều kỳ vọng như để chứng minh anh không hề vô dụng khi những tiếng huýt sáo nhắm vào bản thân năm 2018 tại Stamford Bridge.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Koulibaly sẽ đem đến điều gì cho Chelsea?

VIỆT HÙNG |

Sau khi chia tay Rudiger, Chelsea đã nhận được cái gật đầu của Koulibaly - trung vệ được coi là xuất sắc bậc nhất Serie A vài năm trở lại đây.

Ronaldo trên đường đến Chelsea: Tuchel phải né đội hình toàn sao

VIỆT HÙNG |

Những thất bại với PSG đã giúp Tuchel nhận ra nhiều điều trong bối cảnh ông chủ Boehly muốn đem Ronaldo về sân Stamford Bridge.

Sterling gia nhập Chelsea: "Big-bro" trở về nơi từng bị phân biệt

VIỆT HÙNG |

Sterling đã đến Chelsea và đem theo nhiều kỳ vọng như để chứng minh anh không hề vô dụng khi những tiếng huýt sáo nhắm vào bản thân năm 2018 tại Stamford Bridge.