Chớp cơ hội rồi sao nữa?
Trước trận đấu của Manchester United với Watford tại vòng 3 FA Cup rạng sáng 10.1 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã động viên Donny van de Beek hãy chớp lấy cơ hội của mình khi ông bố trí anh trong đội hình xuất phát. Đây là trận đá chính đầu tiên của cầu thủ người Hà Lan sau hơn 1 tháng, cũng là lần thứ 9 kể từ khi đến Manchester.
Trong chiến thắng 1-0 ở Old Trafford, Van de Beek không ghi bàn, cũng không kiến tạo, nhưng anh không cần phải làm vậy. Thay vào đó, anh làm công việc của một tiền vệ, làm những gì tốt nhất trong những phẩm chất vốn có.

Khoảnh khắc đặc biệt đó là một cú đánh gót tinh tế ở rìa vòng cấm địa của Watford, cắt ngang William Troost-Ekong và Marc Navarro để tạo cơ hội cho Juan Mata. Đó là một kiểu tố chất mà đội bóng của Solskjaer không có ở mùa giải này.
“Tôi nghĩ Donny đã một lần nữa thể hiện những phẩm chất của mình,” Solskjaer nói sau đó, "Cậu ấy là một kiểu kỹ thuật tinh khiết, đưa ra những quyết định tốt như cú đánh gót cho Juan. Donny có phẩm chất đó để mở khoá các trận đấu chặt chẽ và cậu ấy sẽ được hưởng lợi từ trận đấu này".
Hưởng lợi theo cách nào?
Hưởng lợi theo cách nào, đó lại là câu hỏi dành cho huấn luyện viên người Na Uy. Không lâu trước trận đấu này, Solsa nói rằng, sẽ đến lúc cơ hội dành cho cầu thủ 23 tuổi. Ông cũng chia sẻ rằng, đang cố gắng giúp Van de Beek hoà nhập với câu lạc bộ mới, môi trường mới sau khi rời Ajax Amsterdam sang hồi tháng 10.
Ông thậm chí còn lấy Victor Lindeloff và Fred ra làm ví dụ về “sự kiên nhẫn” trước khi khẳng định vị trí thường xuyên trong đội hình. Nhưng giới chuyên môn thì cho rằng, Solsa quá thận trọng với một cầu thủ có phẩm chất như Van de Beek, và Man United ký bản hợp đồng 40 triệu bảng không phải anh về ngồi dự bị.
Trong 251 phút có mặt trên sân tại Premier League mùa giải này (chỉ đá chính 2 trận) – ít thời gian hơn 18 đồng đội khác, Van de Beek luôn cho thấy sự khác biệt. Cái cách anh di chuyển, chọn vị trí và hỗ trợ đồng đội luôn rất “sáng”.

Đã có một số đội bóng quan tâm liên hệ, nhưng Solsa vẫn quyết giữ anh ở lại. Trở lại câu hỏi Solsa sẽ để anh “hưởng lợi” thế nào sau khi đã chuyền bóng chính xác (70), thực hiện số cú “tắc” (3) nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trước Watford, giới chuyên môn nghi ngờ tính thực tế.
Khi Solsa nói những điều trên, nghĩa là ông chưa hoàn toàn tin tưởng Van de Beek. Do đó, dù anh ghi dấu trước Watford thì khi Man United đang “bay” ở Premier League - có cơ hội chiếm ngôi đầu của Liverpool sau trận đấu với Burnley cũng như trận chiến trực tiếp với chính The Kop vào ngày 17.1, ông không muốn một sai sót nào xảy ra.
Thế nên, vẫn sẽ là bộ tứ tiền vệ Bruno Fernandes, Paul Pogba, Fred và Scott McTominay thay vì sự hiện diện của Van de Beek. Cầu thủ người Hà Lan sẽ phải chấp nhận việc coi FA Cup như “mặt trận chính” cho mình, trước lúc Solsa thực sự tin tưởng.