Sau trận đấu, Ole Solskjaer đổ lỗi cho các trọng tài về tình huống từ chối bàn thắng của Anthony Martial ở phút 30. Nếu pha bóng đó thành bàn, Man United sẽ sớm có được bàn gỡ 1-1 chỉ sau 6 phút bị dẫn trước. Lúc ấy, diễn biến của trận đấu sẽ rất khác.
Tuy nhiên, nếu chỉ tính tình huống đó và dựa vào kết quả thực tế 1-2, M.U cũng chỉ có 1 điểm. Trước đội bét bảng như Sheffield và đang bị áp lực lấy lại ngôi đầu bảng từ Man City, 1 điểm chẳng khác nào thất bại.
Trong những tính toán và dự đoán trước trận, hàng thủ của M.U được cho vẫn ra sân với các nhân tố mạnh nhất. Gặp Sheffield, Ole thay Victor Lindelof bằng Axel Tuanzebe, thay Luke Shaw bằng Alex Telles. Đây chính là những nguyên nhân khiến "Quỷ đỏ" phải trả giá. Bàn thua đầu tiên đến từ lỗi vị trí nghiêm trọng của Tuanzebe và trong cả trận, Telles không cho thấy sự hỗ trợ tấn công tốt như Shaw.
Hàng thủ là nơi cần được gia cố trong bất cứ hoàn cảnh nào để chắc chắn không nhận những kết quả đáng tiếc. Ole đã làm ngược lại khi xáo trộn bộ tứ vệ và lại để Bruno Fernandes ra sân ngay từ đầu.
Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã được xuất phát từ băng ghế dự bị trong trận thắng Liverpool ở FA Cup. Điều này cho thấy thể lực của anh chưa đảm bảo. Ole không thiếu các nhân tố ở tuyến trên để đá thay Bruno nhưng ông vẫn để ngôi sao số 1 của mình ra sân để rồi nhận thất bại.
Một điểm nữa cần phải lưu ý đó là trường hợp của Edinson Cavani. Ole nên xác định trong đầu tiền đạo người Uruguay sẽ thuộc đội hình nào: chính hay dự bị? Trận đá với Liverpool gần nhất, Cavani chơi quá hay và góp công lớn vào chiến thắng chung. Tuy nhiên đến khi gặp Sheffield, Ole lại để anh ngồi dự bị khi đang thăng hoa và thay bằng Martial tồi tệ như mọi khi.
Nếu Cavani là quân bài tẩy, hãy luôn để anh dự bị rồi vào sân kết liễu đối thủ. Kiểu thử nghiệm cho đá chính ở trận gặp đội lớn (Liverpool) và cho dự bị ở trận gặp đội yếu (Sheffield) là điều Ole khiến người hâm mộ cảm thấy rất khó hiểu khi dùng Cavani. Đến lúc đội bóng bế tắc, Cavani vào sân đã quá muộn.
Đội nào cũng phải gặp sai số trong lúc bóng đá diễn ra với cường độ cao như hiện tại. Thế nhưng lúc này đã là giai đoạn tăng tốc của mùa giải, những sai số nghiêm trọng như trận thua Sheffield không được phép xảy ra. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Man City đã qua giai đoạn sai số và đang ổn định, M.U cũng nên tự tìm cho mình lại thế cân bằng nếu không sẽ mất tất cả.
Leicester City đang phả hơi nóng vào sau gáy, giờ hãy xác định mục tiêu và không thử nghiệm mạo hiểm nữa, bằng không Ole và các học trò sẽ mất tất cả.