Không ít lần, trung vệ đội trưởng của Manchester United trở thành tâm điểm của những trò chế giễu trên mạng xã hội sau các trận thua của "Quỷ đỏ". Khi đó, những tiếng cười mang hàm ý tiêu cực, phần lớn đến từ các cổ động viên không ưa M.U.
Tuy nhiên, Maguire đã thay đổi và chứng minh cái giá 80 triệu bảng không phải trò đùa hay một thương vụ bị hớ của Manchester United. Trước chấn thương gặp phải trong trận thắng Aston Villa, đội trưởng của "Quỷ đỏ" lập kỉ lục ra sân 52 trận trên mọi đấu trường mùa này. Chưa hết, từ khi ra mắt sân Old Trafford, chưa trận nào ngôi sao người Anh vắng bóng tại Premier League.
Tầm quan trọng của Maguire đã rõ và khi vắng anh, M.U đã cảm thấy khoảng trống ra sao, như 4 bàn thua phải nhận trước Liverpool.
Manchester United bước vào trận Derby nước Anh với tâm thế thoải mái khi họ cùng Manchester City chắc chắn có vé dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, đội hình ra sân mạnh nhất chứng minh M.U không muốn đùa như 48 giờ trước với Leicester. Thế nhưng chỉ cần vắng Maguire, mọi thứ đã đổ vỡ.
Trong một ngày không có điểm tựa sau lưng như mọi khi, Fred chơi quá tệ, không phòng ngự được trước các pha phản công nhanh của đối thủ. Thông thường, Maguire sẽ là người ứng cứu ngay sau lưng nếu Fred sơ hở. Lần này, không chỉ sơ suất, Fred còn cho thấy tâm lý thi đấu tệ. Tiền vệ người Brazil chuyền hỏng liên tục và không được đá hết trận. Một trong những lần như thế, anh đã gián tiếp giúp Liverpool ghi bàn.
Chưa khi nào cặp trung vệ Eric Bailly và Victor Lindelof tạo được sự tin tưởng nếu cùng xuất phát. Quả thực, Ole đã tận mắt thấy cặp đôi này non đến như nào nếu không có Maguire. Lindelof xử lý bóng trong vòng cấm lóng ngóng, không dứt khoát còn Bailly có những pha phạm lỗi không đáng có liên tục.
Chưa kể sự phối hợp của 2 ngôi sao này còn có vấn đề khi không tìm được tiếng nói với nhau. Mỗi lần Liverpool phản công và xâm nhập vòng cấm, không ít lần Aaron Wan-Bissaka đã phải giải vây cho khung thành của Dean Henderson.
Cuối cùng là các tình huống không chiến. Liverpool là đội không giỏi làm chuyện này. Khi vắng Maguire, M.U không còn bất cứ ai giỏi chống bóng bổng nữa. Đó là nguyên nhân tại sao một người không giỏi đánh đầu như Roberto Firmino lại làm bàn dễ dàng đến vậy.
Lần này, người hâm mộ M.U đã thấu hiểu được tầm quan trọng của người thủ lĩnh. Những tiếng cười đã không còn xuất hiện ở "Nhà hát". Đó là những tiếng cười vui vẻ mỗi lần "Quỷ đỏ" chiến thắng, như cách họ vẫn thường xuyên làm ở Premier League năm nay.
Trận chung kết Europa League sắp đến và Maguire được dự đoán nghỉ 3 tuần. Không hiểu Ole sẽ xoay sở ra sao khi ngôi sao của mình không kịp có thời gian chuẩn bị cho trận đánh lớn?