Man United cho ra sân với đội hình rất mạnh, đáng chú ý là sự góp mặt của Ronaldo trên hàng công. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” dường như đang ngủ mơ trên sân nhà của Brentford. Trong trận ra mắt màu áo mới, thầy trò Erik ten Hag đang có khoảng thời gian đầy tủi nhục.
Khi Ronaldo cùng các ngôi sao trên hàng công chưa có cơ hội để thể hiện, hàng thủ của Man United đã liên tiếp mắc những sai lầm. Đặc biệt, bàn thua là do thủ thành De Gea mắc lỗi. Ngay phút thứ 10 trận đấu, cú sút của Dasilva tưởng như không có gì nguy hiểm, thế nhưng, việc thi đấu ngược nắng có vẻ làm thủ môn “số 1” của “Quỷ đỏ” chói mắt và để bóng lọt khỏi bàn tay anh.
Tính hệ thống của Man United dưới thời huấn luyện viên Ten Hag chưa được chắc chắn. Khi De Gea vẫn còn quá yếu ở khâu chuyền bóng, các tiền vệ của “Quỷ đỏ” cũng không cho thấy mình sẵn sàng để nhận đường chuyền. Việc tiếp tục để thua bàn thứ 2 ở phút 18 là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, điều khó hiểu là tại sao hàng thủ Man United thi đấu quá yếu đuối. Từ quả phạt góc hay pha phản công của Brentford, “Quỷ đỏ” đều chịu thua một cách dễ dàng.
Hiệp hai bắt đầu với những sự thay đổi bên phía Man United. Tuy nhiên, thua 4 bàn không gỡ ở hiệp 1 đã khiến tâm lý của thầy trò Erik ten Hag đi xuống một cách rõ rệt.
Dẫn trước 4 bàn nên Brentford chủ động chơi lùi sâu, điều này càng làm khó cho Man United trong việc triển khai bóng. Ngay cả hàng thủ của “Quỷ đỏ” cũng dâng lên giữa sân, thế nhưng, việc chơi thiếu sáng tạo và tinh thân thi đấu không còn vững, đội khách không thể tạo nên đột biến dù chỉ một bàn.
Khởi đầu chiến dịch mới bằng hai trận thua là việc không ai muốn. Tuy nhiên, đây là bài học đủ lớn để Man United tỉnh ngộ. Erik ten Hag cần làm nhiều việc hơn để chỉnh đốn các học trò.
Bàn thắng: Dasilva (10'), Jensen (18'), Mee (31'), Mbeumo (35')
Đội hình thi đấu:
Brentford: Raya, Hickey (Onyeka 80'), Rasmussen, Jansson, Mee, Henry, Norgaard (Sorensen 80'), Dasilva (Janelt 62'), Jensen (Baptiste 74'), Mbuemo (Wissa 73'), Toney.
Man United: De Gea, Dalot, Maguire, Martinez (Varane 46'), Shaw (Malacia 46'), Eriksen (Van de Beek 87'), Fred (McTominay 46'), Fernandes, Sancho (Elanga 60'), Ronaldo, Rashford.