Chiếc thẻ đỏ ngay phút thứ 2 đã báo hại Southampton. Tiền vệ trẻ Jankewitz trong lần đầu tiên đá chính đã có pha vào bóng thô bạo với McTominay và rời sân ngay lập tức. Chiến thắng coi như đã được định đoạt cho Man United dù họ còn chưa ghi bàn nào.
Một chiếc thẻ đỏ nữa vào phút 86 của Bednarek đã khép lại cơn ác mộng của So'ton trên sân Old Trafford. Không thể tin nổi đoàn quân của Ralph Hasenhultt lại có thể đá bạc nhược đến vậy trong bối cảnh cần giành điểm để tiếp tục đua tranh.
Còn với Man United, bên cạnh 2 chiếc thẻ đỏ của đối thủ, đoàn quân của Ole Solskjaer ghi liền một mạch 9 bàn thắng để khép lại trận đấu tưng bừng, qua đó vươn lên bằng điểm với Man City với cùng 44 điểm nhưng đá nhiều hơn 2 trận.

Các bàn thắng của "Quỷ đỏ" được ghi do công của Wan-Bissaka (phút 18), Rashford (phút 25), Cavani (phút 39), cú đúp của Martial (phút 69 và 90), McTominay (phút 72), Bruno (phút 88), James (phút 90+3) và pha phản lưới của Bednarek ở phút 25.
