Đầu năm 2020, con đường để có được chữ ký của Haaland với M.U rất thênh thang khi họ gần như là đội duy nhất đàm phán trực tiếp với chân sút này. Tuy nhiên, dù Ole Solskjaer đã cất công bay về Na Uy để thuyết phục tài năng trẻ đồng hương, mọi chuyện vẫn đổ bể.
14 tháng trước, mối quan hệ giữa Man United và "siêu cò" Mino Raiola thêm một lần đổ vỡ liên quan đến tương lai của Pogba. Trong cuộc đàm phán với Haaland, M.U bị ép giá tới 90 triệu bảng và phải trả cho RB Salzburg một lần xong tất, không được trả góp.
"Quỷ đỏ" khi ấy có đủ 90 triệu bảng để chồng ngay lên bàn đàm phán nhưng không muốn thất thế trước Raiola. Cuối cùng, Haaland sang Dortmund với giá vỏn vẹn 19,5 triệu bảng. Từ đó đến giờ, chân sút người Na Uy phá quá nhiều kỉ lục ở Bundesliga và Champions League còn M.U vẫn ngồi tiếc hụi.
Cuối mùa này, Cavani nhiều khả năng sẽ ra đi và trên thực tế, M.U cũng không quá cần chân sút người Uruguay. Trong triết lý trẻ hóa và xây dựng một lứa mới ra trò, Ole cần những người trẻ và giỏi như Haaland. Nhìn bình diện chung cả Châu Âu lúc này, không ai phù hợp hơn Haaland để tái thiết một đế chế. Do đó, khó mấy M.U cũng theo vụ này đến cùng.
Trước đây, "Quỷ đỏ" chỉ vướng Raiola trong thương vụ đàm phán với Haaland nhưng giờ đây, có thể họ phải đối mặt với thử thách lớn chẳng kém, đó là Manchester City.
Trước đây, Pep Guardiola từng có nhiều mối bất hòa với Zlatan Ibrahimovic (Raiola là người đại diện) nên cánh cửa để siêu cò Italia tiếp xúc với sân Etihad khá khó. Bằng chứng là việc Ibra đã đến M.U trước khi trở lại Milan chơi bóng.
Tuy nhiên giờ đây, Raiola có thể chấp nhận gạt bỏ nhiều mối hiềm khích không đáng có để ngồi vào bàn đàm phán với The Citizens. "Bùa hộ mệnh" lần này của Man City sẽ là Alf-Inge Haaland - cha của Erling Haaland. Trong quá khứ, ông từng có 3 năm đá cho Man City.
Khi Raiola chịu xuống nước, cánh cửa mọi thương vụ chuyển nhượng như được mở toang với bất cứ đội bóng nào. Giống với M.U, Man City có hầu bao rủng rỉnh để săn đón các ngôi sao.
Trong hơn 5 năm qua, Pep chưa từng một lần hoàn thành giấc mơ Champions League cho Man City, ông cần một người như Haaland để làm điều đó. Aguero đã luống tuổi trong khi Sterling hay Jesus càng đá càng để lại nhiều thất vọng. Với sức mạnh hàng tiền vệ vô song, cộng với Foden và Mahrez hai bên cánh, Haaland về sân Etihad chẳng khác nào "hổ mọc thêm cánh".
Nói vậy để thấy, Man United lại thất thế trong vụ Haaland. Từ tiền bạc, vị thế và các mối quan hệ, M.U chưa tìm ra cửa nào để có thể đánh bại Man City và đâu đó là Chelsea trong cuộc chơi này.
Ole đang gặp khó và rơi vào hoàn cảnh khá éo le, khi có tiền nhưng không thể tiêu được.