2 năm làm việc tại Old Trafford và 4 lần thất bại ở bán kết các giải đấu cúp, danh hiệu đầu tiên dù là nhỏ vẫn đang lảng tránh Solskjaer.
Mùa trước, chính Man City đã khiến Man United của Solskjaer phải dừng bước ở bán kết League Cup. Bên cạnh đó, trong 2 năm ngồi ghế nóng ở sân Old Trafford, Solsa còn thất bại tại bán kết Europa League trước Sevilla và bán kết FA Cup trước Chelsea.
Không bàn tới phong độ trong chặng đường trường Premier League, chỉ tính riêng các giải cúp mà Man United đã đi đến bán kết trong 2 năm qua, không thể phủ nhận Solskjaer chỉ thiếu chữ "duyên" để đi tới vũ đài cuối cùng.
Nếu nhìn vào tỉ số thua 0-2 rạng sáng nay, nhiều người sẽ lầm tưởng về một màn chịu trận trước "gã hàng xóm ồn ào" của Man United. Nhưng giống như 3 thất bại trước đó ở các loạt bán kết, M.U không hề kém cạnh, thậm chí có nhiều thời điểm còn là đội tỏ ra vượt trội. Tuy nhiên, khi chứng kiến cảnh những người gánh đội như Bruno Fernandes hay Marcus Rashford hỏng ăn ở các tình huống thuận lợi, Solskjaer chỉ còn biết cười trừ vì thần may mắn đã không đứng về phía ông.

Là người đã ghi bàn trong chiến thắng lịch sử ở chung kết Champions League 1999 trước Bayern Munich, Solsa hiểu chữ "duyên" trong bóng đá quan trọng ra sao. M.U của ông khi đó có thể lép vế suốt 90 phút nhưng chỉ cần được thần may mắn xoa đầu 2 lần ở những phút bù giờ, ông và các đồng đội đã đứng trên đỉnh Châu Âu.
Các trận đá cúp không có cơ hội để sửa sai như các giải đường trường và 4 lần Solskjaer đã nghĩ về từ "nếu" trong 2 năm qua. Tuy nhiên, dù còn đó nhiều tiếc nuối nhưng nếu đứng lùi lại một vài bước và nhìn ra bức tranh toàn cảnh, Solsa không nên thất vọng quá lâu.
Manchester United trong tay ông là tập thể ổn định nhất 7 năm qua từ khi "bố già" Alex Ferguson nghỉ hưu. Trong các đội sử dụng nhiều "gà nhà" nhất ở Premier League, M.U luôn nằm trong Top 3. Điều đó chứng minh với năng lực và cách vận hành hiện tại, Solskjaer đã đi đúng với con đường ông vạch ra trong đầu từ khi trở lại Old Trafford.
Lứa của Rashford chơi ngày một ổn định và đã là nòng cốt chính cho đội bóng. Thời Solsa còn xỏ giày ra sân cho M.U, đội bóng được phép có nhiều ngôi sao nhưng không một ai được phép tự cho mình quyền sáng hơn những người còn lại. "Quỷ đỏ" hiện nay cũng vậy khi những người như Paul Pogba đã ngoan và biết đoàn kết hơn.

Dần dần, ông thầy người Na Uy hiểu ra, đôi khi cách để một đội bóng vươn mình không hẳn nằm ở những bản hợp đồng "bom tấn". Chỉ cần những người ấy biết hết lòng vì chiếc logo trên ngực áo, mọi thứ sẽ tốt dần lên.
4 lần thất bại ở bán kết trong 2 năm là con số không ít nhưng có lẽ đã đủ để Solskjaer nhìn lại chặng đường mình đã đi qua. Chữ "duyên" phải có nếu ông muốn vô địch nhưng nếu không cố gắng, điều ấy chẳng bao giờ đến. May thay, sự nỗ lực là điều có thừa với Solsa.