Pogba vừa trở lại sau một thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Ngôi sao người Pháp đã được HLV Ole Gunnar Solskjaer tung ra sân trong trận đấu ở Carabao Cup gặp Rochdale giữa tuần qua.
Trận này, mặc dù chỉ phải gặp đội bóng vô danh nhưng Man United đã bị đối thủ cầm hòa sau 120 phút và chỉ đi tiếp sau loạt penalty may rủi.
Dù Man United thoát hiểm nhưng Pogba đã dính chấn thương mắt cá và có nguy cơ phải ngồi ngoài trong trận đại chiến với Arsenal ở vòng 7 Ngoại hạng Anh (2h sáng ngày 1.10 theo giờ Việt Nam).
Chấn thương của Pogba khiến HLV Solskjaer rất đau đầu, khi mà họ vẫn thiếu vắng Luke Shaw và đang gặp khủng hoảng ở hàng tiền đạo vì Marcus Rashford và Anthony Martial nghỉ thi đấu vì chấn thương.
Man United mới thắng 2/6 trận ở giải Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa bóng, hiện xếp thứ 8 với 8 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool tới 10 điểm.
Pogba thời gian vừa qua luôn "nhấp nhổm" tìm cách bỏ Man United để đến với Real Madrid. Có tin đồn là ngôi sao người Pháp có thể chia tay "Quỷ đỏ" trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 sang năm. Trong trận đấu gặp Rochdale, Pogba không được HLV Solskjaer trao băng đội trưởng mà lại dành vinh dự này cho... cầu thủ trẻ Axel Tuanzebe. Điều này rất có thể đã khiến Pogba tự ái.
Sau trận đấu, Pogba đã bỏ không đến dự bữa tối cùng đồng đội. Nhưng HLV Solskjaer đã lên tiếng giải thích về điều này: "Pogba đã có 90 phút thi đấu hay nhưng cậu ấy lại gặp phải chấn thương mắt cá chân. Do vậy mà cậu ấy không nên đến đó (bữa ăn tối) với toàn đội. Bây giờ Pogba đang phải chạy đua để kịp bình phục cho trận đấu gặp Arsenal".