Dám nghĩ, dám chơi
Liverpool luôn tấn công ở Anfield, đó là điều Man United đã dự đoán trước. Thông thường trước những đội tấn công mạnh như Liverpool hay Man City, Ole Solskjaer thường để các học trò tập trung đá chắc bên phần sân nhà và chờ cơ hội phản công.
Tuy nhiên ở trận cầu tâm điểm vòng 19, điều trái ngược đã đến. Manchester United đã chơi bài ngửa với đội chủ nhà bằng sơ đồ 4-2-1-3. Luôn có ít nhất từ 2-3 cầu thủ của "Quỷ đỏ" ở sát vạch giao bóng hoặc gần phía khung thành Liverpool hơn để đảm bảo những đường lên bóng sau khi bị ép được đẩy với tốc độ cao nhất.
Cách chơi này đã tiết kiệm được sức khá nhiều cho những "máy chạy" như Rashford. Điều này giúp tiền đạo người Anh bứt tốc liên tục trong cả trận và cũng khiến những lão tướng như Cavani không bị đánh vào điểm yếu thể lực. Minh chứng rõ nhất là một pha thoát xuống của bộ đôi này trong hiệp 2 và suýt chút nữa đã có pha đối mặt của Cavani nếu Rashford tỉnh táo.
Man United còn chủ động hơn so với những lần đối đầu gần đây trong khâu phòng ngự từ 2 hành lang cánh. Cặp đôi Wan-Bissaka và Shaw có một ngày thi đấu điểm 10 khi vừa chủ động tấn công, vừa bắt chết không ít lần những pha đánh biên của đối thủ có sự phát động của Mane và Salah.
Phong thái đĩnh đạc
Hai ngôi sao thi đấu đúng với đẳng cấp nhất bên phía Manchester United là Pogba và Maguire. Nếu bỏ qua tình huống đối mặt với Alisson và dứt điểm hỏng, Pogba xứng đáng nhận được những lời ngợi khen. Không chỉ làm tốt vai trò đánh chặn, anh còn tham gia tấn công tự mình đóng vai chính trong những tình huống cần thiết.
Bên cạnh đó, Pogba không rườm rà, ít chạm và sẵn sàng dùng sức để đoạt bóng, đó mới là hình ảnh Ole muốn thấy từ tiền vệ này.
Đội trưởng Maguire là người trực tiếp cản phá 3 đường căng ngang nguy hiểm của Liverpool. Khi còn đá cho Leicester, anh rất thường xuyên theo kịp những mũi nhọn xé gió của đối thủ, điều này đã mất đi trong phần lớn thời gian qua ở Man United.
Từ sau trận thắng Sheffield đến nay, hình ảnh này đã quay lại. Nhìn cảnh Firmino hay Salah không bứt tốc nổi qua Maguire mới thấy lời tuyên bố mình cũng là một "máy chạy" của trung vệ M.U chưa hẳn đã là điều khoác lác.
Quan trọng nhất là phong thái của một thủ lĩnh. Chính Maguire đã có 2 lần chỉ vị trí cho người đá cặp Lindelof trong các pha phản công của Liverpool để rồi chính trung vệ người Thụy Điển đã chặn được đối thủ ngay trước vòng cấm. Maguire cũng là người sắp xếp đôi cánh Shaw và Wan-Bissaka đứng vị trí trong những pha bị ép để làm sao chuyển trạng thái sang phản công tốt nhất.
Nếu danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu" được chia đôi, bên cạnh Shaw, Maguire cũng xứng đáng được vinh danh.