Trận đấu kết thúc. Man United thất thủ 0-2 trước Man City ngay trên sân nhà và đứng trước nguy cơ bị Arsenal, Tottenham vượt mặt. Trong khi đó, với 3 điểm giành được, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola tạm thời vươn lên vị trí nhì bảng Ngoại hạng Anh.
Phút 89: Khán giả bắt đầu rời Old Trafford
Những phút cuối trận, Man United không những không thể tạo ra các cơ hội mà còn phải vất vả chống đỡ sức tấn công của Man City. Khi thấy cách biệt 2 bàn khó san lấp, nhiều khán giả của "Quỷ đỏ" đã chán nản và sớm rời sân vận động Old Trafford.
Phút 81: Cột dọc cứu thua cho Man United
Cánh phải của Wan-Bissaka lại bị "khoét", Phil Foden có cơ hội dứt điểm. Và dù đã đánh bại được thủ thành De Gea, tiền vệ người Anh vẫn không thể thắng được cột dọc.
Phút 73: Man United lại có thêm "bệnh binh"
Shaw bị đau sau pha va chạm mạnh với cầu thủ đội khách và không thể tiếp tục thi đấu. Hậu vệ trái rời sân nhường chỗ cho Alex Telles. Trước anh, Edinson Cavani và Raphael Varane không thể tham dự Derby vì chấn thương, còn Lindelof bị đau mới bình phục.
Phút 66: Marcus Rashford vào thay Mason Greenwood
Dù đã đổi đội hình sang 4-4-2 nhưng Man United vẫn không thể tiếp cận khung thành của Ederson. Man City cầm bóng chắc chắn và dễ dàng "bẻ gãy" mọi đường lên bóng của đối thủ. M.U chỉ còn cách đưa Marcus Rashford vào sân để hy vọng vào sự đổi mới trên hàng công.
Phút 55: Man City chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu
Với lợi thế dẫn trước 2-0, Man City không cần vội vàng dàn xếp tấn công, thay vào đó là chủ động cầm bóng và nắm quyền kiểm soát.
Hiệp 2 chính thức bắt đầu. Man United có sự thay đổi người đầu tiên khi Sancho vào sân thay cho trung vệ Bailly. "Quỷ đỏ" hứa hẹn sẽ tấn công nhiều hơn trong hiệp 2.
Hiệp 1 kết thúc. Man City tạm dẫn trước Man United với tỉ số 2-0.
Phút 45: Bernardo Silva nhân đôi cách biệt
Trong khi Man United bế tắc trong khâu tấn công, Man City dễ dàng có bàn thắng thứ 2 từ một tình huống phối hợp đơn giản giữa Bernardo Silva và Cancelo.
Phút 35: De Gea liên tục cứu thua
Thủ thành De Gea phải liên tục cứu thua trước pha dứt điểm của De Bruyne, và cú phá bóng tai hại của Lindelof. Nếu không có tài năng của người gác đền 30 tuổi, M.U khó đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ Man City.
Phút 30: Man City dứt điểm dồn dập
Sau cú bắt volley không thành của Ronaldo, Man City lên bóng và liên tục tung ra 3 cú dứt điểm. 2 trong đó khiến De Gea phải vất vả cản phá. Hàng thủ của Man United đang để lộ rất nhiều khoảng trống.
Phút 20: Man City đang kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhờ khả năng điều phối tuyệt vời của "nhạc trưởng" Kevin de Bruyne. Trong khi đó, Man United dường như không thể lên bóng khi "hạt nhân" quan trọng là Ronaldo và Bruno Fernandes bị vây chặt.
Phút 7: Eric Bailly phản lưới nhà.
Man City đẩy mạnh những đường lên bóng ở 2 biên. Sau những quả tạt của Kyle Walker và Joao Cancelo, khoảng trống đã mở ra với The Citizens. Bailly trong một nỗ lực phá bóng đã đá phản lưới nhà trong sự bất lực của De Gea.
Trận đấu chính thức bắt đầu. Man City là đội giao bóng trước.
Người hâm mộ đặt trọn niềm tin vào Ronaldo
Ronaldo đang là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Man United. Anh in dấu giày vào 10 bàn trong 10 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ (9 bàn, 1 kiến tạo). Trong 2 trận gần nhất, gặp Tottenham và Atalanta, "lão tướng" 36 tuổi ghi tới 3 bàn và góp công lớn giữ "ghế" cho huấn luyện viên Ole Solsa. Với phong độ này, người hâm mộ kỳ vọng CR7 sẽ tiếp tục ghi bàn vào lưới Man City.
Đội hình ra sân của Man City
Xuất phát: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, De Bruyne, Jesus, Foden.
Dự bị: Steffen, Carson, Ake, Sterling, Grealish, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Palmer.
Đội hình ra sân của Man United
Xuất phát: De Gea, Bailly, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, Shaw, McTominay, Fred, Fernandes, Ronaldo, Greenwood.
Dự bị: Henderson, Dalot, Telles, Matic, van de Beek, Sancho, Lingard, Rashford, Martial.
Ole Solskjaer là "khắc tinh" của Pep?
Vị chiến lược gia người Na Uy thắng 4 trong 8 lần đối đầu Pep Guardiola trên mọi đấu trường. Trong số các huấn luyện viên có từ 5 lần đối đầu Pep trở lên, Ole Solsa là người có tỉ lệ thắng tốt nhất (50%). 3 trong 4 chiến thắng của Solskjaer trước Pep đều diễn ra ở đấu trường Premier League.
Tuy nhiên, Solskjaer rất hạn chế nói về những tỉ lệ này, và thành tích đối đầu Pep trong quá khứ. Dù vậy, ông vẫn rất tự tin khi được thi đấu trên sân nhà Old Trafford: "Tôi sẽ không nói về các kết quả những lần đối đầu trước đây hay những gì tôi đã làm. Tôi dành sự ngưỡng mộ to lớn cho Pep Guardiola và những gì ông ấy đã đạt được.
Chúng tôi đã có vài chiến thắng, vài trận khá chật vật và chúng tôi cần một màn thể hiện như trong các trận đấu này. Đôi khi cũng cần may mắn, bởi trận đấu tới sẽ rất khó khăn. Cả đội cần có niềm tin vì chúng tôi sẽ chơi trên sân nhà và từng có những kết quả tốt".
Pep Guardiola dè chừng Man United
"Chúc mừng Man United. Họ đang cải thiện kết quả để tốt hơn chúng tôi, điều này khá giống những gì chúng tôi làm hàng tuần. Họ giàu thể chất, với những cầu thủ tuyến trên có thể tự mình tạo ra chiến thắng. Những cầu thủ tuyến giữa cũng chất lượng, đặc biệt là Bruno Fernandes khi anh ta có bóng.
Tôi nên nói thế nào đây? Man United là một đội bóng vĩ đại ở thế kỷ trước, mùa này họ đang thắng các trận đấu, mùa trước cũng không tệ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho 3 điểm", Pep chia sẻ trước trận.
Man City đang đứng thứ 3 tại Ngoại hạng Anh với 20 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Man United (xếp thứ 5). Trận derby thành Manchester thứ 186 mang tính chất của một "trận cầu 6 điểm", có thể đổi ngược thứ hạng đôi bên.