Manchester City đến làm khách trên sân Wolves ở vòng 7 Premier League khi đang có mạch toàn thắng kể từ đầu mùa. Họ nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng với 18 điểm trọn vẹn, trong khi Wolves mới chỉ có 4 điểm sau 6 trận.
Việc Man City chuẩn bị cho màn quyết chiến với Arsenal vào ngày 8.10 bằng 7 trận thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh được đánh là có thể.
Huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn chưa trực tiếp chỉ đạo, nhưng trước khi lên khán đài, ông và ban huấn luyện đã chọn đội hình đủ mạnh để cổ động viên “The Citizens” tin là 3 điểm cùng họ trở về.
Như thường lệ, nhà đương kim vô địch kiểm soát bóng vượt trội – 68% cả trận, tung ra hơn 20 pha dứt điểm. Nhưng bằng cách nào đó, Wolves – đội đã nhận 12 bàn thua sau 6 trận (chỉ ít hơn 3 đội khác), Man City không thể ghi bàn từ những pha phối hợp.
Nói đúng ra là khả năng dứt điểm của Erling Haaland và các đồng đội ở trận đấu này quá tệ. Và cộng hưởng từ sự vắng mặt của Rodri vì án treo giò, khả năng chống phản công của Man City cũng đánh mất.
Đó là lí do ngay phút 13, lưới của Ederson rung lên lần đầu tiên. Có thể là không may khi bóng từ chân Ruben Dias vào lưới nhưng phải kể đến pha bóng trước đó cả Phil Foden lẫn Nathan Ake đều không thể ngăn cản Pedro Neto thoát đi từ giữa sân và căng ngang.
Một Man City bế tắc đến bất ngờ chỉ tìm được bàn gỡ hòa ở đầu hiệp 2, từ cú sút phạt của Julian Alvarez (phút 58). Nhưng ngay cả vậy, sự kiên cường của đội chủ nhà xứng đáng có kết quả tốt.
“Bầy sói” chiến đầu hết mình và tổ chức tấn công khá mạch lạc. Kết quả là chỉ 8 phút sau khi bị gỡ hòa, Hwuang Hee-chan đã nâng tỉ số lên 2-1 khi anh cùng các đồng đội có mặt ở các vị trí trọng yếu, phối hợp và thành công.
Không may cho Man City, việc đưa Kalvin Phillips vào sân trước đó đúng 1 phút nhằm củng cố tuyến giữa lại chưa kịp phát huy. Sau đó, Jack Grealish được tung vào sân để tăng cường tấn công cũng không đủ.
Man City thua trận đầu tiên tại Premier League và là trận thứ hai liên tiếp sau khi bị Newcastle loại ở Carabao Cup hồi giữa tuần.
Một ngày thứ Bảy ảm đạm của thành Manchester vì Manchester United thua 0-1 trên sân nhà trước Crystal Palace – đội họ vừa thắng 3-0 ở Carabao Cup.
Trong khi đó, London lại đầy niềm vui vì ngoài Palace, Arsenal thắng 4-0 trên sân Bournemouth và chỉ còn kém Man City 1 điểm, West Ham thắng 2-0 trước Sheffield United. Newcastle thắng Burnley 2-0 và lên thứ 8 trên bảng xếp hạng.