Lionel Messi sẽ hết hợp đồng với Barcelona vào cuối mùa giải 2020-21, việc anh có chia tay đội bóng xứ Catalunya hay không thu hút sự chú ý của cả thế giới. Nếu ra đi, Manchester City được cho là điểm đến hợp lý nhất với anh, bởi sự hiện diện của huấn luyện viên Pep Guardiola.
Mới đây, huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã gia hạn 2 năm với đội chủ sân Etihad. Đó là động thái mà giới chuyên môn cho rằng, Man City chuẩn bị để đón Messi vào mùa Hè 2021.
Nhưng điều bất ngờ là sau đó, Pep lại nói rằng, ông “muốn thấy Messi giải nghệ trong màu áo Barca”. Trong lúc đang khó hiểu với phát biểu của ông, thông tin bất ngờ xuất hiện khẳng định, Man City sẽ từ bỏ việc theo đuổi Messi.
Tin tức này phát đi từ Sky Sport, với lý do chính được đưa ra là tài chính và tuổi tác. Theo đó, Messi sẽ bước sang tuổi 34 vào năm tới và dù khả năng của anh sẽ không mất đi thì Man City cũng không muốn phải đầu tư quá nhiều tiền để có một cầu thủ đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp.
“Tôi có thông tin này từ một lãnh đạo cấp cao, một người bám sát với tình hình, khẳng định Manchester City sẽ không chào mua Lionel Messi”, chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha là Semra Hunter cho biết, “Dựa trên thông tin tôi có, tính đến ngày hôm nay, cánh cửa đó đã đóng.
Họ có 2 lý do cho điều này: tuổi tác và tài chính. Nói về tuổi tác, anh ấy đang bước vào những năm cuối sự nghiệp và bạn sẽ mang đến một Messi khác với những gì chúng ta đã thấy trong 17 năm qua với Barcelona.
Ngay cả bản thân Messi cũng từng nói rằng anh ấy đang tiến gần đến từ giải nghệ. Điều đó đi đôi với tài chính, bởi mặc dù anh ấy có thể đến theo dạng tự do thì mức lương lại cao ngất ngưởng, khoảng 100 triệu Euro mỗi năm. Đó sẽ là một gánh nặng tài chính lớn đối với bất kỳ câu lạc bộ nào, đặc biệt là với thực tế là chúng ta đang ở giữa một đại dịch toàn cầu.
Có lẽ, các câu lạc bộ thà đầu tư số tiền đó vào việc đưa những cầu thủ trẻ hơn vào hoặc bổ sung những vị trí mà họ thực sự cần".