Lượt đi La Liga 2021-22: Real Madrid quá mạnh hay đối thủ suy yếu?

TAM NGUYÊN |

Real Madrid đang đi trên con đường quá thuận lợi để đòi lại chức vô địch La Liga từ tay hàng xóm Atletico Madrid.

Khi Real Madrid kết thúc trận đấu trên sân Athletic Bilbao vào rạng sáng 23.12 vừa qua với chiến thắng 2-1, La Liga cũng đã khép lại các trận đấu trong năm 2021. Đội bóng Hoàng gia chễm chệ ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, với 46 điểm sau 19 trận đấu.

Tuy phần lớn các đội còn lại chưa đá trận cuối cùng của lượt đi nhưng Real Madrid vẫn giành chức vô địch lượt đi mùa giải 2021-22. Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti hơn đội bám đuổi gần nhất là Sevilla tới 8 điểm.

Trong một năm quá nhiều sự kiện xảy ra, bước vào mùa giải với rất nhiều vấn đề, cho đến lúc này, các vị trí xếp sau không phải là những tên tuổi lớn nhất của xứ sở đấu bò. Sau Sevilla là đối thủ cùng xứ Andalucia, Real Betis (33 điểm), và đội bóng nhỏ bé nhất của Thủ đô Madrid, Rayo Vallecano (30).

Nhà đương kim vô địch Atletico Madrid (29) đã bị đẩy xuống vị trí thứ 5 sau 4 thất bại liên tiếp gần đây – điều chưa từng xảy ra dưới thời huấn luyện viên Diego Simeone. Trong khi đó, muốn tìm thấy Barcelona, phải lui xuống vị trí thứ 7, khi đội bóng xứ Catalunya có trong tay 28 điểm.

Valencia, Villarreal, Athletic Bilbao là những cái tên đáng kể khác lần lượt ở vị trí tiếp theo…

Câu hỏi đặt ra là, sự vượt trội của Real Madrid có phải vì họ quá mạnh? Hay do sự sa sút của Barca và Atletico? Chuyện Barca sa sút là không thể phủ nhận và điều đó được nhìn nhận từ khi chia tay Lionel Messi vào mùa hè.

Cả Atletico Madrid và Barcelona đều sa sút vì vấn đề của riêng họ nên đã bị Real Madrid bỏ xa. Ảnh: La Liga
Cả Atletico Madrid và Barcelona đều sa sút vì vấn đề của riêng họ nên đã bị Real Madrid bỏ xa. Ảnh: La Liga

Huấn luyện viên Ronald Koeman không thể vực dậy đội bóng dù có trong tay những cầu thủ mà ông tin là sẽ truyền tải được triết lý ông muốn xây dựng tại sân Camp Nou. Xavi Hernandez từ Qatar trở về nhưng việc giải cứu vẫn chưa thấy tín hiệu tích cực, thậm chí còn tệ hơn với việc bị loại khỏi Champions League từ vòng bảng và phải sang Europa League.

Trong khi đó, rất bất ngờ với sự sa sút của Atletico, bởi sau chức vô địch giành được, họ còn bổ sung nhân sự với sự trở lại của Antoine Griezmann. Nhưng vấn đề phát sinh ở hàng thủ - niềm tự hào của Simeone, đã khiến giới chuyên môn nhìn nhận rằng, họ đầu hàng trong cuộc chiến bảo vệ danh hiệu ngay từ lượt đi.

Lý do nào để Real Madrid bứt đi nhanh hơn các đối thủ? Không có sự bổ sung đắt tiền (thất bại vụ Kylian Mbappe), nhưng Real Madrid khôn ngoan với việc kéo David Alaba về để lấp vào khoảng trống của Sergio Ramos và Raphael Varane.

Tuy vậy, điều làm thay đổi Real Madrid nhiều nhất là sự hiện diện của Carlo Ancelotti trên ghế huấn luyện. Chỉ với vài “động tác”, ông phát huy được tiềm năng của Vinicius Junior, điều mà Zinedine Zidane không làm được. Không những vậy, tin dùng cả dàn sao dự bị cũng là cách đưa Real Madrid qua thời điểm khó.

Về cơ bản, Real Madrid đã tạo được nền tảng rất ổn từ nhiều năm trước, chỉ là việc huấn luyện viên tận dụng thế nào chất lượng đội hình có trong tay.

Nếu như năm ngoái, Atletico nhập cuộc không tốt và phải đến vòng 14 mới chính thức giành ngôi đầu bảng thì với Real Madrid năm nay, sự ổn định sớm được duy trì. Los Blancos có vị trí dẫn đầu ngay từ khi xuất phát và đến lúc này, chỉ có 6 vòng họ không đứng vị trí số 1. Từ vòng 14, Kền kền trắng đã vút bay…

Phía cuối bảng xếp hạng, Levante gần như được xác định là cái tên đầu tiên phải xuống hạng khi đến thời điểm này họ vẫn chưa thắng trận nào. Vùng nguy hiểm còn gọi tên Cadiz, Alaves, Elche và Getafe.

BẢNG XẾP HẠNG

 

 
TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Barcelona sẽ phải “bán máu” sau khi mua Ferran Torres

TAM NGUYÊN |

Barcelona mua được Ferran Torres nhưng họ cũng phải “bán máu” là nhóm 6 cầu thủ để bù vào chi phí…

Real Madrid hết kiên nhẫn với Hazard: Bán tháo nhanh còn được giá

VIỆT HÙNG |

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông chuẩn bị mở cửa và đây là lúc Real cho Hazard ra đi để thu hồi vốn được bao nhiêu, hay bấy nhiêu.

Atletico Madrid và nỗi ám ảnh mang tên Cristiano Ronaldo ở Champions League

ĐỨC MINH |

Man United sẽ chạm trán với Atletico Madrid ở vòng knock-out Champions League, và Diego Simeone một lần nữa phải đụng độ với nỗi ám ảnh mang tên Cristiano Ronaldo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Barcelona sẽ phải “bán máu” sau khi mua Ferran Torres

TAM NGUYÊN |

Barcelona mua được Ferran Torres nhưng họ cũng phải “bán máu” là nhóm 6 cầu thủ để bù vào chi phí…

Real Madrid hết kiên nhẫn với Hazard: Bán tháo nhanh còn được giá

VIỆT HÙNG |

Thị trường chuyển nhượng mùa Đông chuẩn bị mở cửa và đây là lúc Real cho Hazard ra đi để thu hồi vốn được bao nhiêu, hay bấy nhiêu.

Atletico Madrid và nỗi ám ảnh mang tên Cristiano Ronaldo ở Champions League

ĐỨC MINH |

Man United sẽ chạm trán với Atletico Madrid ở vòng knock-out Champions League, và Diego Simeone một lần nữa phải đụng độ với nỗi ám ảnh mang tên Cristiano Ronaldo.