Không mất nhiều thời gian để Chelsea lấn lướt Arsenal trên chính sân của "Pháo thủ". Thể lực hoàn hảo đã giúp Lukaku gây ra sự khó chịu cho hàng phòng ngự đội chủ nhà từ rất sớm.
Một mình tiền đạo người Bỉ càn lướt tất cả, từ Mari đến Holding hay bất cứ ngôi sao nào khác của Arsenal đều không thể đấu tay đôi với Lukaku. Đến phút 15, từ tình huống đè người với Mari, Lukaku thoát xuống đệm bóng vào lưới trống sau pha căng ngang hoàn hảo của James.
20 phút sau, chính James là người có pha dứt điểm dễ dàng bên cánh phải sau đường kiến tạo của Mount. Hàng phòng ngự Arsenal chơi như mơ ngủ để hậu vệ của Chelsea thoát xuống vòng cấm mà không bị ai kèm.
Từ tình huống đó, Arsenal coi như sụp đổ. Dù đã tung Aubameyang vào sân trong hiệp 2 nhưng đội chủ nhà không gây ra được cơ hội nào đáng chú ý. Thậm chí, họ còn suýt nhận bàn thua thứ 3 nếu Leno không phản ứng xuất thần sau khi Lukaku đánh đầu cận thành.
Thắng 2 trận liên tục và thua 2 trận mở màn, Chelsea và Arsenal đang ở trong 2 thái cực trái ngược. Chiếc ghế của Arteta tại sân Emirates đang lung lay dữ dội.