Nhiều người có lẽ sẽ phải đặt ra câu hỏi liệu thực sự Modric đã sắp bước sang tuổi 37 sau màn trình diễn trước Bilbao ở trận chung kết tranh Siêu cúp Tây Ban Nha. Trong khi ở cùng độ tuổi, nhiều cầu thủ đẳng cấp khác đã dần không còn giữ được sự đỉnh cao nhưng điều đó có vẻ như không xảy ra với tiền vệ người Croatia. Modric vẫn chơi trọn vẹn cả 90 phút trước Bilbao và dường như không lộ ra sự mệt mỏi.
Chính Luka là người mở tỉ số với một cú sút lòng trong đẳng cấp ở cuối hiệp 1. Quả bóng vàng 2018 thi đấu như không biết mệt mỏi trong cả trận đấu. Số 10 của Real Madrid chơi điềm tĩnh, quán xuyến khu vực trung tuyến cực kì tốt cùng những đường luân chuyển bóng vô cùng hiệu quả. Nhìn Modric chơi bóng đỉnh cao dù đã "U40", ta có thể thấy được sự bền bỉ và những tinh hoa của một “động cơ vĩnh cửu” đã nâng bước Real Madrid liên tiếp gặt hái những thành công.
Modric với siêu phẩm vào lưới của Bilbao chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Siêu cúp Tây Ban Nha khi 36 tuổi và 129 ngày. Cầu thủ sinh năm 1985 cũng trở thành người lớn tuổi nhất ghi bàn cho Real Madrid kể từ năm 1976 cho đến nay. Với màn trình diễn thượng hạng và không cho thấy sự “lão hóa”, Modric quá xứng đáng với một bản hợp đồng mới tại Bernabeu.
“Modric có phong độ thật đáng ghen tị. Cậu ấy xứng đáng giành quả bóng vàng một lần nữa”, đó là những lời mà “bố già” Perez đã chia sẻ về chàng cầu thủ mang áo số 10, sau chiếc Siêu cúp Tây Ban Nha thứ 12 trong lịch sử. Nhìn Modric chơi bóng, người ta sẽ mê mẩn vì mái tóc dài, vóc dáng nhỏ con của anh cùng những đường chạm bóng ở đẳng cấp thượng thừa.
Real Madrid có thể nói rằng không phải nơi quá trân trọng những huyền thoại vĩ đại. Iker Casillas hay Sergio Ramos, những công thần từng một thời giúp Los Blancos xưng vương trên đỉnh Châu Âu cũng đều phải chia tay một cách thật đau buồn. Tuy vậy, vũ điệu đắm say mà Modric để lại ở thủ đô Tây Ban Nha khiến cho ngay cả những vị lãnh đạo cứng rắn như Perez cũng phải mềm lòng. Hay như chính Ancelotti đã nói: “Modric có hợp đồng trọn đời tại Real”.
Kể từ khi Zinedine Zidane giải nghệ, các Madridista mới lại được chìm vào những đường bóng đắm say của một tiền vệ hào hoa khác là Luka Modric. Trước khi đến Real, Modric chỉ nổi tiếng với những thành công cùng tuyển quốc gia Croatia. Nhưng khi khoác lên mình màu áo trắng, Modric trong thân hình gầy gò bé nhỏ là một tượng đài, một trong những tiền vệ hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Dù vẫn đang chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày, người hâm mộ sẽ không còn được chứng kiến Modric chơi bóng. Khi còn có thể hãy cứ tận hưởng những nét chấm phá, những vũ điệu mê hoặc của người “nhạc trưởng” số 10.