Luis Suarez đã chấm dứt hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp nhưng bến đỗ tiếp theo của anh ở đâu, chính tiền đạo này cũng không thể tự trả lời.
Tiếng thở dài sau khi rời Nou Camp
Khi chấm dứt sớm hợp đồng với Barcelona, Luis Suarez buộc phải kí điều khoản, anh sẽ không được chuyển tới một vài câu lạc bộ. Ngoài những cái tên lớn như Real Madrid, Manchester City, Manchester United,... Chủ tịch Josep Bartomeu mới bổ sung thêm Atletico Madrid.
Đây là cú đòn đau giáng vào tham vọng tiếp tục được đá đỉnh cao ở Tây Ban Nha của Suarez. Tại La Liga, nếu không phải Real hay Barca, chỉ còn Atletico là cái tên thường xuyên giữ vé đá Champions League. Họ cũng là đội gần nhất vô địch La Liga nên sức cạnh tranh đỉnh cao vẫn có để so kè cùng hai gã khổng lồ kia.
Nếu không phải Atletico Madrid, Suarez sẽ đến Juventus? Đây là điểm đến tiếp theo được đồn thổi rất nhiều khi nói đến tương lai của Su "thỏ". Ngặt một nỗi, vì lường trước được gần như Suarez sẽ đến Atletico nên Juventus mới kích hoạt nhanh thương vụ Alvaro Morata từ đội bóng này. Nào ngờ chuẩn bị có Morata, Suarez lại bị Bartomeu chơi một vố đau đớn. Juve cũng ở trạng thái chưng hửng khi biết tin này.

Juventus đã từng mở lòng để đón Suarez. Tuần trước, tiền đạo người Uruguay đã hoàn thành bài kiểm tra tiếng Italia để tiến tới có thêm quốc tịch tại quốc gia này. Juventus hiện không thể thu nạp thêm bất cứ cầu thủ nào có quốc tịch ngoài khối Liên minh Châu Âu nữa do đã mua Arthur Melo (Brazil) và Weston McKennie (Mỹ) trước đó.
Suarez đang cố gắng có được quốc tịch Italia trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 5.10 tới. Nếu anh kịp trở thành người Italia, Suarez sẽ đến Juve mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Nhưng vào sáng 22.9, cựu tiền đạo Barca đã bị cảnh sát phát hiện gian lận trong bài thi tiếng Italia. Nếu bị khép tội gian lận, coi như mốc 5.10 sẽ không thể hoàn thành được nữa. Và từ đó, cánh cửa đến Juve sẽ đóng sập hoàn toàn.
Đi đâu bây giờ?
Luis Suarez là một tiền đạo tài năng, không thể phủ nhận điều đó nhưng để tìm một bến đỗ lớn ở độ tuổi 33 là điều không đơn giản. Chuyện này chỉ dễ dàng với Messi và Ronaldo mà thôi.
Các đội bóng lớn đủ sức cạnh tranh danh hiệu Champions League coi như đã an bài về nhân sự bởi các giải đấu lớn ở Châu Âu đã quay trở lại toàn bộ. Chen chân vào đâu cũng trở thành người thừa, điều đó thật không đáng với một chân sút lẫy lừng như Suarez.

Ở tuổi 33, thật khó để Su "thỏ" có thể tự mình quyết định tương lai như ý muốn. Nếu quá "kén cá, chọn canh", anh có thể ngồi chơi suốt 1 năm tới. Thời gian giờ là điều xa xỉ nhất với cựu sao Barcelona. Nếu không quyết định nhanh, anh có thể tiến gần hơn bao giờ hết với vạch đích sự nghiệp.
Barcelona từng sở hữu bộ ba M-S-N tuyệt phẩm, giờ Neymar đã đi, Suarez cũng đi. Nếu năm tới Messi rời Nou Camp, những gì đẹp nhất về "tam tấu" này chỉ còn là dĩ vãng.